Cậu bé 3 tuổi rơi xuống giếng ở làng Kul, huyện Nalanda của bang Bihar, miền đông Ấn Độ khi theo mẹ ra đồng ngày 23/7. Người mẹ cho biết bà để con trai chơi gần chỗ mình làm việc, nhưng cậu bé trượt chân ngã xuống giếng khoan lộ thiên trên cánh đồng.
Shambhu Mandal, quan chức địa phương, cho hay sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ đến hiện trường và phát hiện cậu bé mắc kẹt ở độ sâu khoảng 12-15 m. "Đứa bé vẫn sống, chúng tôi nghe thấy giọng cháu", Mandal nói.
Lực lượng cứu hộ phong tỏa hiện trường, bơm oxy xuống giếng và dùng máy móc đào bới, giải cứu cậu bé sau 5 tiếng. Ranjeet Kumar, thành viên Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF), cho hay cậu bé vẫn ổn và đã được đưa tới bệnh viện.
"Giếng này sâu 30 m, do nông dân khoan để lấy nước. Do không trúng nguồn nước, họ bỏ mặc nó và khoan chỗ khác mà không lấp giếng", Nalin Maurya, quan chức địa phương, cho hay.
Hồng Hạnh (Theo India TV News)