Mình biết đến chuyên mục thông qua một người quen, anh ấy đã kết hôn và hai vợ chồng quen nhau thông qua chuyên mục này. Anh đã động viên mình gửi bài, nên mình cũng muốn tìm chút may mắn đầu xuân. Mục đích mình viết thư lên đây là mong tìm được người bạn chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, nếu có duyên hy vọng cùng nhau tiến xa hơn.
Về em: Ngoại hình khỏe khoắn, năng động, cao 1m65, thích phong cách trang điểm và mùi nước hoa nhẹ nhàng. Lễ phép với người lớn, sống có kỷ luật, không theo đạo nhưng hướng Phật. Tốt nghiệp đại học, làm việc môi trường công sở. Quê ở một tỉnh Bắc Trung Bộ cách Hà Nội hơn hai giờ lái xe, bố mẹ khỏe mạnh, tôn trọng con cái. Thích lối sống tối giản, dù là đồ đạc hay các mối quan hệ. Biết nấu ăn cơ bản, chăm sóc bản thân ổn. Không phải kiểu phụ nữ sắc sảo hay quá yếu đuối, em có chính kiến và tự trọng của mình.
Về anh: Hy vọng anh là người đàn ông bản lĩnh, thực tế và chân thành. Sức khỏe tốt, nền tảng gia đình lương thiện. Có công việc và có sở thích cá nhân. Trạng thái độc thân. Ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ, cao một chút. Trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, không mập mờ trong tình cảm, chúng ta trưởng thành rồi hãy "mập rõ đi" (cười). Lối sống lành mạnh, không thuốc lá, nhậu thì em nhậu sương sương cùng anh được.
Em muốn trò chuyện hàng ngày cùng anh, trong lúc dạo phố nếu nhìn thấy bộ đồ hợp với anh là em sẽ muốn mua cho anh. Hôm nào làm việc mệt mỏi em sẽ nhắn tin làm nũng với anh, chụp được bức ảnh đẹp sẽ gửi ngay cho anh. Thi thoảng anh sẽ được làm chuột bạch cho những món em nấu. Tóm lại nếu may mắn em sẽ làm phiền anh từ nay về sau, anh chuẩn bị tinh thần thép trước khi gửi mail nhé. Hẹn gặp anh ngày nắng đẹp.
Cám ơn ban biên tập đã duyệt đăng bài của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Hoàng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
