Hà Linh -

Tác giả Stef Penney.
The Tenderness of Wolves - cuốn tiểu thuyết đầu tay của Penney - là câu chuyện về một vụ giết người rùng rợn diễn ra tại Canada. Cuốn sách được Ban giám khảo đánh giá là "những trang viết rất chân thực", dù nhà văn chưa từng đặt chân đến Canada. Tại lễ trao giải, Trưởng ban giám khảo Armando Iannucci đã không phải kiệm lời khi nhận xét, "đây không chỉ là tác phẩm đầu tay xuất sắc mà còn là một cuốn tiểu thuyết phi thường". Trước đó, The Tenderness of Wolves đã giành ngôi vô địch tại danh mục Tác phẩm đầu tay của giải thưởng này.Trước khi giải thưởng Cuốn sách của năm được công bố, Keeping Mum - cuốn hồi ký đầy xúc động của Brian Thompson - được kỳ vọng nhiều nhất với tỷ lệ cược 2-1 (1 ăn 2). Tác phẩm đoạt giải ở hạng mục tiểu thuyết Restless của William Boyd được ra kèo ở tỷ lệ 5-2, nhưng cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về một gương mặt hoàn toàn mới.
Penney vốn là một nhà sản xuất phim sinh ra và lớn lên ở Edinburgh. Cô bị chứng sợ những chỗ đông người từ khi tốt nghiệp đại học. Vì thế, khi viết The Tenderness of Wolves, cô đã không thể đến Canada mà phải nghiên cứu về đất nước này qua bản đồ và tư liệu trong thư viện.
Giải thưởng dành cho Stef Penney trị giá 49.000 USD.
(Nguồn: The Guardian)