Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 23/7/2016, 16:30 (GMT+7)

Giấc ngủ trưa của những lao động đường phố

Ngả lưng trên yên xe máy, ngủ gục bên đường, mắc võng trên lan can... là hình ảnh những lao động chợp mắt giữa trưa hè oi nóng ở thủ đô.

Mát mẻ, hút gió, thảm cỏ xanh mướt, gầm đường trên cao vành đai 3 là nơi ngả lưng và nghỉ chân của nhiều người lao động tại thủ đô.

11h30 các buổi trưa hè, dọc hơn 2 km con đường chân vành đai 3 hàng chục người dân tìm đến nghỉ chân tránh nóng và ngả lưng khi nhiệt độ ngoài trời 37 độ C.

Hầu hết họ là người dân ngoại tỉnh, mưu sinh ở Hà Nội bằng nhiều nghề như xe ôm, bán nước, bán hàng rong... Giấc ngủ trưa có thể giúp họ buổi chiều làm việc tỉnh táo hơn.

Dưới gầm cầu cạn khá thoáng, buổi trưa xe cộ đi lại ít nên nhiều người có giấc ngủ sâu. 

"Về nhà trọ cũng nóng và không ai trông, nên tôi để con gái ngủ tạm ở đây", chị Hoài (Hà Nam) bán nước bên đường Phạm Hùng vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc giường tạm phần đất trống của trụ cầu T310.

Bìa, pano, chiếu, gỗ được tận dụng làm tấm trải ngả lưng.

"Ngày nào không có việc tôi lại tấp xe vào chân cầu ngủ một giấc, có hôm ở đoạn này, có hôm ở đoạn khác dọc đường vành đai 3. Ngủ ở đây còn mát hơn ở nhà", anh Hùng lái xe ba gác nói.

Chiếc võng móc vào hàng rào sắt trên lan can dải phân cách dưới gầm cầu.

Hành khách bắt xe ngủ gục dưới tán cây trên đường Phạm Văn Đồng.

Các hầm bộ hành trên đường Nguyễn Xiển, Phạm Hùng trở thành nơi ngủ trưa của nhiều người lao động.

Ngọc Thành