Giấc mơ Hàn Quốc
Tôi mơ được khoác lên mình bộ Hanbok, thưởng thức hương vị của món kim chi, trải mình trên thảm đỏ của rừng phong...
Hàn Quốc trong tôi là những giấc mơ.
Tôi mơ được trải mình trên thảm đỏ của rừng phong, ngắm bầu trời thu trong như pha lê; được đạp xe đi trên con đường nhỏ quanh co đầy hoa dại như trong những bộ phim Hàn. Tôi mơ được khoác lên mình bộ Hanbok, được thưởng thức hương vị của món kim chi và hòa mình vào dòng người tấp nập của thành phố Seuol, tận mắt chứng kiến sự phát triển của một đất nước đi lên từ đau thương và vươn mình trỗi dậy, trở thành một trong bốn “Con rồng châu Á”.
Phan Thị Huệ