Mình theo dõi Hẹn hò, thấy các chị gửi bài nhiều hơn các anh nên lúc đầu mình cũng ngại gửi bài cho chuyên mục. Phải lấy hết can đảm, mình mới dám gửi bài lên, mong các bạn đừng "ném đá" mình.
Ở tuổi 37, mình rất hoang mang, do trước kia mình có một cú sốc tinh thần rất lớn nên mất niềm tin vào hạnh phúc gái trai. Sau đó mình có suy nghĩ độc lập tự do là hạnh phúc. Nhưng nhìn lại khi về già, nếu bạn hư cái vòi nước, hư cái công tắc điện... thì ai sẽ sửa cho bạn. Khi bạn ốm nằm viện, ai sẽ là chăm sóc cho bạn khi cha mẹ đã già, anh chị đã có gia đình riêng. Cuộc đời rất ngắn ngủi, đặc biệt tuổi xuân có thì, mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi, không biết có còn dịp cho mình sửa sai lầm ở thì quá khứ không?
Mình cao 1,52 m, nặng 46 kg, nội trợ không tệ, cần tìm bạn đời chịu thương chịu khó, không uống rượu bia, không cờ bạc, không đào hoa, không hút thuốc. Mình tin vào hai chữ duyên phận. Người ta thường nói nếu bạn mất đi một cái gì đó bạn yêu thích, bạn sẽ được bù đắp một cái khác tốt hơn rất nhiều. Người tốt sẽ có giấc mơ đẹp. Hy vọng giấc mơ đẹp của mình là tìm được bạn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: hạt sương
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ