![]() |
Giả Tịnh Văn ở sân bay Los Angeles chuẩn bị về Đài Loan. Ảnh: 163. |
Lúc 22h tối 19/4, Giả Tịnh Văn (Alyssa Chia) bắt chuyến bay từ Los Angeles về Đài Loan sau 7 ngày ở Mỹ. Người đẹp xứ Đài mặc quần jeans, áo phông xám, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Khi thấy cánh phóng viên, cô hơi ngạc nhiên nhưng bình tĩnh trả lời các câu hỏi phỏng vấn.
Giả Tịnh Văn cho biết, cô đã chuẩn bị rất nhiều búp bê và đồ chơi để tặng cho con. Lần đầu tiên gặp lại sau 4 tháng xa cách, Giả Tịnh Văn sững sờ khi thấy con gái đứng trước mặt và kêu lên: “Mẹ yêu con, mẹ đã mong đợi ngày gặp con từ rất lâu rồi”. Cô bé Angelina rất khỏe mạnh và xinh xắn. Tịnh Văn không cầm được nước mắt khi nghe con gái thủ thỉ: “Con cũng yêu mẹ, mẹ có ở lại Mỹ với con không?”.
![]() |
Giả Tịnh Văn và con gái Angelina trong một show truyền hình. Ảnh: Qianlong. |
Có một số tin đồn con gái ngoảnh mặt làm ngơ với cô, Tịnh Văn khẳng định không hề có chuyện đó và con gái cô rất vui khi gặp mẹ. Tịnh Văn kể: “Tôi gặp con bé bốn lần nhưng mỗi lần chỉ đủ thời gian trò chuyện và chơi với con. Con bé còn quá nhỏ nên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra”.
Nữ diễn viên khả ái cũng gặp và bàn bạc chuyện vợ chồng với Tôn Chí Hạo (Sun Zhi Hao). “Tôi không có ý định ly hôn. Lợi ích của con gái tôi luôn được ưu tiên hàng đầu. Tôi hy vọng mọi người cho chúng tôi thời gian và sự riêng tư để chúng tôi có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện”, Tịnh Văn bộc bạch. “Tôi và Tôn Chí Hạo thỏa thuận sẽ tiếp tục liên lạc và bàn bạc với nhau khi tôi quay phim ở Thượng Hải thời gian tới”.
![]() |
Giả Tịnh Văn ôm hôn cô cháu gái rất tình cảm trước khi lên máy bay. Ảnh: 163. |
Trước khi lên máy bay về Đài Loan, cô ôm hôn cháu gái rất thắm thiết rồi quay sang cánh báo chí nói: “Cảm ơn mọi người đã theo sát cuộc sống của tôi. Tôi đã có thể gặp lại con. Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện cá nhân của tôi đã làm tốn giấy mực của báo chí”.
Giả Tịnh Văn kết hôn với triệu phú Tôn Chí Hạo tháng 12/2004 rồi sinh cô con gái Angelina. Sau một thời gian xích mích trong hôn nhân, Tôn Chí Hạo đã đưa con gái đi mà không nói một lời khiến Giả Tịnh Văn ngày đêm mong nhớ và phải nhờ báo giới và các nhà chức trách giúp đỡ tìm con.
Thanh Hương (theo 163)