Gửi anh thương mến,
Trước đây nghĩ mình sẽ không lập gia đình nên dù ai nói ngả nói nghiêng em vẫn giữ nguyên quyết định. Tuy nhiên trải qua hai năm dịch bệnh và em cũng tự vấn lại lòng mình, em thấy vẫn muốn yêu và được yêu.
Làm sao có thể sống mà không yêu
Không nhớ không thương một người nào
Không biết quan điểm hôn nhân của anh thế nào, nhưng với em hôn nhân là khi hai con người muốn gắn kết lại với nhau, cùng chia sẻ cuộc sống, chia sẻ cả về tinh thần và vật chất, những yêu thương, trách nhiệm, là bỏ bớt cái tôi và biết biết sống vì nhau.
Mong rằng anh không phải người đàn ông gia trưởng, không coi việc nhà là việc của riêng phụ nữ mà coi đó là trách nhiệm của cả hai. Em không hy vọng cuộc sống phải giàu sang phú quý, chỉ mong cuộc sống giản đơn, gia đình luôn bên nhau, vui vẻ, hòa thuận, thỉnh thoảng cả nhà được cùng nhau đi chơi.
Em ít nói, ít chia sẻ tâm tư với người xung quanh. Nhưng khi có anh đi bên đời em, hy vọng anh là người em có thể chia sẻ mọi điều. Em chân thành, thật thà, không có quá nhiều yêu cầu về vật chất. Em nghĩ mình là người tốt.
Em làm việc cho một công ty ở gần nhà, thu nhập tạm ổn với cuộc sống ở quê, yêu công việc hiện tại và vẫn muốn gắn bó với nó. Em sống ở Thái Nguyên ngay gần Hà Nội nên hy vọng anh không ở xa nơi em đang sống. Ngoại hình của em chỉ ở mức bình thường, cao 1,54 m, nặng 44 kg, biết chơi vài môn thể thao, rất thích đá cầu và có tập yoga.
Nhược điểm của em là đôi khi lo lắng thoái quá, hay suy nghĩ, vài người nhận xét em khó tính. Khi mới tiếp xúc, có thể em hơi khó gần nhưng em sẽ cố gắng mở lòng mình hơn. Năm nay em 35 tuổi nên nếu ta tìm thấy nhau, chỉ mong chúng mình có một em bé để nuôi dạy thật tốt.
Mong anh có công việc chân chính, yêu công việc, yêu lao động, không ham mê cờ bạc, không hút thuốc, có thể biết uống rượu nhưng hãy biết điểm dừng. Là người không bạo lực cả thể chất và tinh thần. Mong anh là người tốt và chung thủy. Nếu trong gia đình có bất đồng giữa em và người anh yêu thương, hãy là cầu nối cho em và mọi người hiểu và thương nhau hơn nhé.
Gia đình em không theo tôn giáo nào nhưng em yêu Phật giáo và đã quy y nên mong anh cũng có cái nhìn tích cực về Phật giáo.
Giữa rất nhiều người và nhiều bài viết ở đây, em không mong nhận được nhiều thư, chỉ hy vọng sẽ tìm thấy anh.
Anh chờ em cho em vịn bàn tay
Trong tay anh tay của em đây
Em sẽ trao cho anh đôi bàn tay mình: gia tài bé nhỏ của em và cả cuộc đời của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhiên
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên
- Giới tính: Nữ