To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, September 13, 2006 11:59 AM
Subject: RE: Toi khong the quen
Anh Chi,
Đọc những tâm sự của anh, tôi thấy lạ lắm. Tôi luôn tự hỏi mình rằng có phải nam giới lụy tình hơn phụ nữ. Tôi từng có một anh bạn trai, chia tay hơn 2 năm rồi mà anh ta vẫn tìm cách liên lạc. Nhiều lúc những việc anh ta làm khiến tôi phát bực vì tôi thực sự không muốn quay lại một chút nào hết cả. Đến khi tôi gặp người thứ hai thì sau một thời gian tôi được biết, anh ta không bao giờ quên được người yêu đầu tiên của mình, và anh ta vẫn tìm cách liên lạc với chị ấy, dù là đang hẹn hò với tôi.
Tôi bực mình lắm, cảm giác như mình là kẻ lấp chỗ trống, và như bị lừa dối vậy. Nó làm tôi tổn thương ghê gớm, tôi lại ghét cả anh ta nữa. Tại sao anh ta còn yêu chị kia, còn nhớ tới chị kia mà không đi tìm chị ấy. Phải, nếu tôi là anh ấy, dù khó khăn, xa xôi cách trở đến mấy, tôi cũng quyết tìm đến người ta, kéo người ta bằng được về với mình thì thôi. Còn nếu nhất định người ta không về, nhất định chấm dứt thì tôi cũng sẽ không làm phiền người ta nữa, tôi sẽ làm lại từ đầu, và sẽ không để người yêu sau của tôi phải khổ, phải bị ảnh hưởng bởi tình cảm trước của tôi. Tại sao đàn ông con trai các anh không thể dứt khoát được tình cảm của mình chứ?
Tại sao trước kia anh không hủy đám cưới. Nếu đã cưới rồi sao anh nỡ làm khổ người vợ của mình chứ? Anh nghĩ là vợ anh không cảm nhận được chút nào sự hờ hững của anh sao? Còn về cô gái mà anh luôn nhớ và yêu da diết kia nữa. Anh có nghĩ đến việc cô ấy đau khổ như thế nào khi yêu anh, và khi anh nói yêu cô ta mà anh lại đi cưới người khác không? Nếu tôi mà là cô ấy, tôi sẽ căm ghét anh lắm, trong mắt tôi khi biết tin anh sắp cưới vợ, anh không khác nào một gã Sở Khanh. Và tôi nhất định sẽ không quay lại với anh đâu. Hơn 2 năm đã qua rồi, cô ấy chắc tin rằng anh đã yên ổn với cuộc sống của mình. Sự quay lại của anh, nếu có, sẽ chỉ làm cô ấy có thêm tội lỗi thôi, vì bị coi là người phá hoại hạnh phúc gia đình anh mà thôi.Những gì anh đang có tôi nghĩ anh nên gìn giữ, và xây dựng nó. Những gì anh đã có với cô gái kia hãy coi như là một kỷ niệm đẹp. Như thế còn hơn là anh bỏ gia đình hiện tại của mình và quay lại với cô ấy, chỉ để sau cùng nhận ra một sự thật khác là cô ấy lại không phải là người thích hợp với anh. Anh yêu rồi, anh cũng biết tình yêu cũng có những sóng gió, và con người chỉ thực sự đến với nhau khi đã cũng nhau vượt qua những sóng gió đó.
Những gì anh đã có với cô gái kia nếu toàn là những điều tốt đẹp, anh đã bao giờ tự hỏi nếu sóng gió đến, anh và cô ấy có cũng vượt qua được không? Cái sóng gió thứ nhất, anh đã chẳng vượt qua và bỏ rơi cô ấy khi cưới người khác, liệu sau này còn nhiều điều khác nữa, từ những cãi cọ thường ngày đến những quyết định lớn trong đời, anh và cô ấy có vượt qua được không? Anh nên suy nghĩ cho thật chín chắn.
Tôi biết có nhiều người ở trong hoàn cảnh của anh, tôi vẫn thấy lạ lắm. Nhiều lúc tôi cũng ước là mình có thể nhớ về người yêu cũ, có những kỷ niệm yêu thương mà tôi không thể nào quên, nhưng mà không hiểu sao, tôi chẳng nhớ được gì cả. Nhưng nếu cho tôi chọn, tôi vẫn muốn tôi là tôi: dứt khoát và không để những yêu đương không thành làm ảnh hưởng đến mình và làm khổ người khác. Tôi mong anh tìm ra sự lựa chọn cho mình. Cầu mong anh, người yêu anh và anh yêu tìm được hạnh phúc.