From: thinh nguyen phuc
Sent: Monday, December 14, 2009 8:03 PM
Thân gửi chị Duyên, chị Cindy,
Tôi thuộc thế hệ 8X và chuẩn bị lập gia đình và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Hạnh phúc được vất vả chạy đôn chạy đáo để lo các công việc cho đám cưới. Hạnh phúc vì sắp có được một tổ ấm nhỏ của riêng mình cho dù còn bao nhiêu khó khăn vất vả đang chờ đợi chúng tôi phía trước. Hạnh phúc vì người vợ sắp cưới đã tin tưởng và giao phó cuộc đời cô ấy cho tôi. Hạnh phúc vì suy nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở thành người cha, người mẹ hạnh phúc.
Tôi rất tâm đắc với ý kiến của bạn Doan Dung, bạn ấy còn rất trẻ mà đã có những suy nghĩ rất sâu sắc và hơn hết bạn ấy có một trái tim thật đôn hậu. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng luôn cảm thấy ấm áp mỗi dịp đi xa về. Mẹ tôi là nông dân chính hiệu, không được học cao, không kiếm được nhiều tiền càng không thể gửi tôi vào học ở một trường quốc tế nhưng ở mẹ tôi học được sự đôn hậu và vị tha.
Còn bố tôi là một cán bộ mất sức, lương ba cọc ba đồng, nhưng ở bố tôi học được sự thẳng thắn và trách nhiệm. Đến bây giờ ba chị em tôi đều trưởng thành và có sự nghiệp riêng, nhưng những kỷ niệm về một thời gian khó luôn nhắc nhở chúng tôi cần phải sống tốt hơn nữa để xứng đáng với những gì bố mẹ đã hy sinh cho chúng tôi.
Có lần tôi đã hỏi bố mẹ rằng điều gì làm bố mẹ hạnh phúc nhất. Không cần suy nghĩ cả bố và mẹ tôi đều nói rằng điều làm bố mẹ hạnh phúc nhất là được nhìn thấy các con trưởng thành và sống có ích cho xã hội. Đấy bố mẹ tôi đấy các chị ạ. Họ không cho chúng tôi thật nhiều tiền bạc, nhưng họ đã xây dựng cho chúng tôi một tâm hồn hướng thiện, biết quan tâm đến những người xung quanh và hơn hết họ đã xây cho chúng tôi một mái ấm gia đình với đầy đủ ý nghĩa của nó. Còn tôi, với tư cách một người con, tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc vì nhận được đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ.
Trở lại câu chuyện của hai chị, tôi hiểu hai chị là những người tự lập cao và không khó khăn gì để lo cho con cái mình những điều kiện sống tốt nhất. Nhưng tôi lại ước một điều rằng giá mà con của hai chị cũng nhận được đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ giống như tôi thì tốt biết mấy.
Chúc hai chị luôn hạnh phúc!
PT