![]() |
Ảnh có tính minh họa của AFP. |
Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh này đã tuyển một nhóm khoảng 12 người, chủ yếu là nam giới, để vào vai "Wang Jing" - một nữ y tá 22 tuổi - để mời gọi những người sử dụng điện thoại di động trở thành bạn trai trên mạng, với lời hứa có thể tìm đến người đẹp bất cứ khi nào thấy cô đơn.
"Cả ngày giả vờ là gái để lừa gạt người khác, tôi cảm thấy thật kinh tởm", Yang Gang, 26 tuổi và đã tốt nghiệp đại học, nói về công việc cũ của mình.
Yang cho biết "Wang Jing" thường hỏi những người đàn ông kia những câu hỏi đầy vẻ tán tỉnh rồi lừa họ đăng ký dịch vụ chat với cô, với giá từ 1 đến 4 USD mỗi tháng.
Yang cho hay mỗi ca trực anh nhận được khoảng 2.000 tin nhắn từ khắp nơi trên đất nước và nữ y tá ảo này kiếm được hàng chục nghìn USD mỗi tháng. Dịch vụ này đã bị khiếu nại nhưng hiện chưa rõ họ có bị điều tra hay không.
Tin nhắn rác quảng cáo từ nhà đất cho đến vũ khí rất phổ biến ở Trung Quốc, nơi các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho phép các công ty gửi 'bom tin nhắn" tới điện thoại di động để chia sẻ lợi nhuận.
Ngọc Sơn (theo Reuters)