![gia-dinh-yeu-bien](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2016/12/18/82-1481991426-3902-1482060715.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Jerd5F0305dqxnWpkJ9cAg)
Hai bé nhà mình rất thích nghịch cát và nghịch nước, hai vợ chồng mình cũng vậy, cũng rất thích biển, mình thì thích ngắm biển còn chồng mình thì lại thích bơi ra xa, cưỡi trên sóng biển. Cả nhà mình cứ hai tháng thì đi biển một lần, vậy mà lúc nào cũng thấy nhớ cái không khí trong lành mát mẻ ở xứ biển.
Du lịch ở biển là một hình thức thư giãn rất hay, kết hợp vận động và nghỉ ngơi, ăn uống và ngắm cảnh. Gia đình mình cũng có vài lần leo núi thăm chùa, nhưng có lẽ không thích bằng du lịch biển.
Hai bé nhà mình bơi rất giỏi, nhờ mấy lần uống nước biển ho sặc sụa, nên các con quyết tâm học bơi, lặn cho đàng hoàng, để lần sau đến biển sẽ không bị ngạt nữa.
Bảo Ngọc