Theo bà Nguyễn Thị Bình, mẹ của Minh - thủ phạm dùng AK gây ra vụ bắt cóc chấn động TP Huế, chiều 19/1, sau khi ra Nghệ An để xin gặp con trai không được, bà trở về nhà nhận và được cuộc điện thoại vào máy bàn. Người đầu dây bên kia tự xưng là Hoàn làm ở bệnh viện Quân khu 4 đã "mách nước" để bà gặp được Minh.
|
Gia đình hung thủ dùng súng AK khống chế con tin kể lại sự việc. Ảnh: Hưng Nguyễn. |
Người này nói, nếu bà Bình muốn gặp được con trai phải mua 5 chiếc sim điện thoại (trị giá 500.000 đồng) mang "biếu các sếp". Anh ta để lại số điện thoại 1026770... và dặn khi nào mua xong nhớ điện lại.
Đến 17h cùng ngày, vẫn giọng nói của người đàn ông trên lại điện thoại cho biết đang công tác tại trại giam nơi Minh bị giam. Khi bà Bình đề nghị cho gặp mặt Minh mới đưa thẻ, người này ấp úng rồi cúp máy.
Anh Phan Đình Khoa (Công an viên xã Sơn Thuỷ) thông tin, trước đó vài tiếng, đang trực tại UBND xã, anh cũng nhận được điện thoại của một người giới thiệu làm tại bệnh viện Quân khu 4 xin gặp gia đình Minh. Thời điểm đó bận việc nên anh từ chối cung cấp số điện thoại nhà riêng.
VnExpress.net xác minh bệnh viện Quân khu 4 và trại giam nơi Minh đang bị giam giữ không có ai tên Hoàn.
Hiện, viên trung sỹ 22 tuổi đang bị giam tại T91, Quân khu 4 ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đây là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nên trong quá trình điều tra ban đầu, người thân không được phép gặp Minh.
"Có lẽ ai mạo danh và lợi dụng để làm tiền gia đình tôi..", bà Bình nói.
Tối 16/1, Minh cầm theo một súng AK 47 cùng 36 viên đạn và một quả lựu đạn lấy ở đơn vị đến nhà người yêu đòi gặp người yêu nhưng không được. Trên đường trốn chạy, nam thanh niên này khống chế một cô gái hiện là học sinh lớp 10, lôi lên tầng 3 của nhà nghỉ Như Phước và cố thủ bên trong suốt 12 tiếng. Lực lượng quân đội, cảnh sát đã xuống hiện trường để giải cứu con tin, hạ gục hung thủ bằng hơi cay. |
Hưng Nguyễn