From: phan vĂn vinh
Sent: Tuesday, November 30, 2010 9:48 AM
Tôi tuổi kỷ hợi, vợ tôi tuổi tỵ, một đứa cháu vợ tuổi thân sinh năm 1992, ở chung với gia đình tôi, vợ tôi mới sinh một cu tý tuổi dần. Gia đình hai bên nội ngoại đều theo đạo Phật, nhưng tôi không cảm thấy bất an, gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vợ chồng thương yêu nhau, công việc thì vẫn chạy đều đều.
Vì vậy, tôi không tin là người ta không thể kết hôn chỉ vì không hợp tuổi. Cái mà chúng ta cần phải bàn bây giờ là hai vợ chồng có sống hết lòng vì nhau không và hai người có dám sống hết lòng vì gia đình mà họ đã tạo ra hay không thôi. Nếu như đã lỡ có lòng tin vào tuổi tác thì cũng không sao vì trong thuật coi tuổi cũng có những chiêu thức hoá giải.