Gia đình tôi có ba chị em, tôi là chị cả, dưới có một em gái và em trai. Em trai tôi là út, từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều nên không biết trân trọng giá trị của đồng tiền và sức lao động. Học cấp hai, em đã nhiều lần bỏ học đi chơi điện tử. Mẹ tôi cũng phải bỏ làm để canh chừng em ngoài cổng trường, vậy mà em lại tìm đường khác để trốn học. Chưa hết lớp 8, em bỏ học hẳn và thường xuyên bỏ nhà đi chơi điện tử ngày này qua ngày khác. Bố mẹ tôi đêm ngày tìm kiếm, họ hàng cũng giúp sức tìm, mong em không chơi quá đà mà sa ngã.
Nhắc lại những ngày đó tôi và em gái không thể nào quên, hai chị em chỉ biết nhìn nhau khóc, chờ bố mẹ đi tìm em trai về. Bao lời nói của bố mẹ, anh chị em, họ hàng mong lay chuyển em trai mà đều vô ích. Không ít lần em cắm xe, điện thoại của người thân, bạn bè chỉ vì điện tử. Khuyên bảo, tỉ tê nói chuyện hướng nghiệp không được, tôi và gia đình chẳng còn biết làm gì khác đành để mặc em tự quyết và theo dõi, miễn là em không làm gì quá đáng.
17 tuổi, em làm con gái người ta có bầu rồi về đòi cưới. Bố mẹ và gia đình tôi chấp nhận, mong em sẽ thay đổi khi có gia đình. Vậy mà có con rồi em vẫn lông bông, không làm công ty nào quá nửa năm, thi thoảng bỏ nhà vài ngày đi chơi điện tử, không ai liên lạc được. Mỗi lần đi em đều cầm cố cái gì đó để lấy tiền ăn chơi, hết tiền thì về. Có một lần em vay xã hội đen, họ vào tận nhà đòi và đánh. Tưởng sau lần đó em biết sợ, nào ngờ lần này em vay của bên tín dụng, thấy em dâu tôi nói là vay điện thoại trả góp rồi trốn luôn.
Tính đến nay đã gần hai tháng mà không có tin tức gì về em, tôi biết bố mẹ đều lo lắng mà không ai nói ra. Chúng tôi thật không biết phải làm gì. Tôi đau đầu, không thể yên tâm. Gia đình tôi đau lòng đã đành, em dâu và cháu tôi cũng thật đáng thương. Em dâu có chồng mà như không, lại còn phải lén trả nợ cho chồng bao lần, cháu tôi gần 3 tuổi ngày nào cũng nhắc bố về. Tôi nên làm gì để em trai có thể biết suy nghĩ hơn sau khi quay trở về?
Lam
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc