Là một trong số 4.000 cán bộ y tế, y bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai căng sức chống dịch Covid-19 liên tục suốt 18 tháng qua, chị Đỗ Thị Thanh Vân cho biết có những thời điểm phải cách ly tại bệnh viện... Khi mọi hoạt động của bệnh viện tạm ổn định, nhiều y bác sĩ đã xung phong đến các điểm nóng ở Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh... cũng như nhiều nơi khác để hỗ trợ các địa phương này chữa trị cho bệnh nhân nặng.
Cuối tháng 5 vừa qua, chị Vân xung phong cùng 300 đồng nghiệp lên đường tới Bắc Giang hỗ trợ tiêm phòng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Chị Vân cho biết, lần đầu xa gia đình lâu nhưng vì công việc, chị cố nén lại mọi cảm xúc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Những ngày đầu khi nhận được điện thoại của mẹ, các con cũng hay hỏi: "Khi nào mẹ về, mẹ có khỏe không..., tôi chỉ biết nghẹn lòng vì khi lên đường đi chống dịch, không ai có thể trả lời được khi nào mình sẽ về", chị Vân chia sẻ.
Xa gia đình đã trở thành việc bình thường của nhiều y, bác sĩ trong thời điểm này. Một nữ nhân viên y tế trong đội lấy mẫu cơ động tại Bệnh viện Nhi đồng TP HCM chia sẻ, điều khiến trong lòng chị cảm thấy luôn ấm áp và hạnh phúc mỗi ngày, là tranh thủ những lúc giải lao, chị và con đã có những phút giây trò chuyện vui vẻ và nhìn mặt nhau qua chiếc điện thoại. Sau vài phút trò chuyện với con, khi cúp máy, chị mới dám để cảm xúc của mình được bật ra.
Khoảnh khắc vui vẻ của nữ nhân viên y tế khi được nói chuyện cùng con trai sau giờ làm. Ảnh: Vinamilk.
Nói về ước mong đơn giản mà thật khó để thực hiện lúc này, chị Vân chia sẻ: "Con chính là động lực cho tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc mỗi ngày. Hiện tôi chỉ mong được về nhà ôm con, nấu cho cả nhà một bữa ăn, rồi quây quần bên nhau, chứ không phải đứng cách nhau 2 mét nữa".
Dịch bệnh khiến nhiều gia đình phải tạm xa nhau. Gác lại tất cả, nhiều "chiến sĩ áo trắng" và cũng là những người mẹ, người vợ đang ngày đêm cố gắng cùng bệnh viện hoàn thành tốt công tác phòng chống Covid-19.
Một "chiến sĩ áo trắng" tuyến đầu đang lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân sáng 28/6. Ảnh: Đức Hùng.
Trong chuyến thăm và trao tặng các món quà từ Vinamilk đến tuyến đầu tại Bệnh viện Bạch Mai, bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội chia sẻ: "Kiên cường đối mặt với dịch bệnh, chăm lo cho người bệnh và bảo vệ người dân, cán bộ y tế chính là những người cần mạnh khỏe và vững vàng nhất để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi sự quan tâm, động viên đối với các chiến sĩ áo trắng lúc này đều rất quý báu, để họ khỏe mạnh, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ".
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Giám đốc chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội bày tỏ sự trân trọng những nỗ lực của các y bác sĩ tuyến đầu. Ảnh: Vinamilk.
Đây cũng là lý do nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Vinamilk gửi tặng gần 3.000 phần quà cho con, em, người thân của các y bác sĩ thay cho lời cảm ơn mà công ty này muốn gửi đến "hậu phương" của tuyến đầu. Bên cạnh đó, công ty cũng khởi động hành trình tiếp sức dinh dưỡng cho hơn 10.000 cán bộ y tế tuyến đầu tại hơn 50 bệnh viện trên cả nước như một sự động viên khích lệ về tinh thần đối với tuyến đầu.
"Khi tuyến đầu khỏe mạnh, hậu phương vững chắc, đó sẽ là liều 'vaccine' mạnh mẽ, tiếp sức, khích lệ lực lượng y tế vững vàng chống dịch", bà Tâm nói.
Đón nhận món quà từ Vinamilk, bà Đoàn Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn bệnh viện Bạch Mai cho biết - ngày gia đình Việt Nam (28/6), ai cũng có một nguyện vọng mong muốn là trở về sum họp bên bữa cơm gia đình, nhưng những nhân viên y tế lúc nào cũng đặt nhiệm vụ chống dịch là quan trọng nhất. "Tất cả sẵn sàng hy sinh những giờ phút ấm áp bên gia đình, nhận nhiệm vụ và cố gắng để làm thế nào tốt nhất, dập dịch nhanh nhất. Vì vậy, chúng tôi rất trân trọng tình cảm của Vinamilk đã dành cho các y bác sĩ và gia đình, luôn đồng hành trong cuộc chiến chống dịch này", bà Thu Trà bày tỏ.
Nhiều sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em, người lớn, người cao tuổi đã được Vinamilk gửi đến gia đình của các y bác sĩ tuyến đầu. Ảnh: Vinamilk.
Hoạt động tiếp sức tuyến đầu này là một phần của chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh" do Vinamilk triển khai ngày 22/6 vừa qua, hướng đến hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc trẻ em và tiếp sức cho tuyến đầu với ngân sách hỗ trợ là 20 tỷ đồng.
Trong chiến dịch này, Vinamilk sẽ ủng hộ 10 tỷ đồng để góp vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em và hỗ trợ điều trị, chăm sóc các em là F0, F1; tiếp sức dinh dưỡng cho hơn 10.000 cán bộ y tế tuyến đầu tại hơn 50 bệnh viện trên cả nước; dành quỹ một triệu sản phẩm để chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Thư Kỳ