10h sáng, trong ngôi nhà hai tầng của anh Trần Đức Đạt ở tổ dân phố 28, phường Đông Khê (Ngô Quyền, TP Hải Phòng), rất đông người thân, láng giềng và bạn bè đến chia buồn, phụ giúp gia đình lo hậu sự cho người thuyền viên xấu số. Ban thờ đã được lập và đặt giữa phòng khách. Di ảnh của Đạt trong chiếc sơ mi kẻ xanh chìm trong màu trắng đục của khói hương.
Bà Đỗ Thị Huệ, mẹ thuyền viên Trần Đức Đạt: "Nguyện vọng lớn nhất của gia đình là đưa thi hài Đạt về Việt Nam để vợ chồng tôi, vợ con nó… được nhìn mặt lần cuối”. Ảnh: Giang Chinh. |
Bà Đỗ Thị Huệ (64 tuổi, mẹ của Đạt) tóc đã bạc màu, chốc chốc lại khóc òa khi ai đó hỏi thăm về con trai. Đạt là con trai duy nhất trong 4 đứa con của bà Huệ. Tốt nghiệp khoa máy ĐH Hàng hải năm 2001, Đạt ở nhà một năm chờ việc, sau đó đi biển thuê cho các hãng tàu của Nhật Bản. Năm 2009, anh xin vào làm việc tại Công ty VIPCO cho đến ngày bị cướp biển bắn chết.
Trong chuyến đi cuối đời, Đạt giữ cương vị máy 2. "Nó mới xuống tàu đi hôm 1/12. Trong các chuyến biển, nó thường xuyên gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe mọi người. Nó hiền lành và rất thương bố mẹ, đối với vợ con nó rất có trách nhiệm", nói đến đó, bà Huệ lại ôm mặt.
Theo gia đình, 9h sáng 7/12, đại diện lãnh đạo Công ty VIPCO đi xe xuống nhà báo tin tàu của Đạt bị cướp tấn công tại vùng biển Singapore. Đạt bị toán cướp bắn vào đầu, được cơ quan chức năng của Singapore đưa vào đất liền bằng trực thăng cấp cứu. 2 tiếng sau, gia đình nhận tin Đạt không qua khỏi, Công ty gửi 20 triệu đồng nói là tiền của công đoàn hỗ trợ lo tang lễ.
Con gái thứ hai của thuyền viên Trần Đức Đạt cứ quanh quẩn bên người thân, ai hỏi chỉ nói: "Bố cháu chết rồi". Ảnh: Giang Chinh. |
"Sự việc đến quá nhanh, cả nhà tôi không ai tin nổi. Vợ nó sốc, lăn ra ốm", người mẹ thuyền viên kể. Vợ chồng anh Đạt sinh được 2 con gái, đứa lớn năm nay 5 tuổi và đứa nhỏ mới 3 tuổi. Chiều 8/12, người vợ sẽ cùng đại diện VIPCO bay sang Singapore làm thủ tục đưa thi hài anh về nước.
"Nguyện vọng lớn nhất của gia đình là Công ty VIPCO làm hết trách nhiệm, đưa thi hài Đạt về Việt Nam để vợ chồng tôi, vợ con nó… được nhìn mặt lần cuối", bà Huệ nghẹn giọng.
Trước đó lúc 4h30 ngày 7/12, tàu số hiệu VP ASPHALT 2 thuộc Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP có trụ sở tại số 43 Quang Trung (Hồng Bàng, Hải Phòng) chở 2.300 tấn nhựa đường lỏng, hành trình từ Singapore về Gò Dầu, Việt Nam thì bị cướp biển tấn công. Hải tặc đã khống chế 16 thuyền viên, cướp tài sản và sau đó bắn trọng thương máy 2 Trần Đức Đạt.
Dù được Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Singapore điều trực thăng ra cấp cứu, nhưng anh Trần Đức Đạt đã tử vong.
Giang Chinh