![]() |
Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đã chết của vụ đánh bom khủng bố Boston. Ảnh: Barcroftmedia |
Theo các chuyên gia pháp lý, Nga có chính sách quy định không được đưa thi thể của những kẻ khủng bố, hoặc thậm chí chỉ là nghi phạm khủng bố, trở về mai táng tại Nga vì lo ngại ngôi mộ sẽ trở thành một biểu tượng cho những kẻ có cùng hệ tư tưởng cực đoan. Thay vào đó, thi thể của họ sẽ được chính phủ bí mật chôn cất.
Trước quy định đó, gia đình của Tamerlan đang xem xét việc hỏa táng cho con trai và cố gắng mang tro cốt về nước.
Heda Saratova, một nhà hoạt động về quyền con người tại Nga và cũng là người phát ngôn của gia đình nghi phạm 29 tuổi, cho biết việc hỏa táng là ngược lại với luật Hồi giáo, tuy nhiên gia đình nghi phạm coi đây là cách duy nhất để có thể đưa con trai trở về quê hương.
Mặc dù vậy, cha mẹ nghi phạm đánh bom vẫn sợ rằng chính quyền Nga thậm chí còn không cho phép họ mang tro cốt Tamerlan về nước, ABC News dẫn lời Saratova.
Tamerlan bị bắn chết trong cuộc truy đuổi của cảnh sát hôm 19/4 nhưng gia đình y nói rằng họ không thể tìm được một nhà thờ Hồi giáo hoặc một nghĩa trang nào ở Mỹ đồng ý thực hiện tang lễ cho Tamerlan.
Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài nhà tang lễ, nơi tạm giữ thi thể của Tamerlan, và cảnh báo rằng họ sẵn sàng bới tung nơi nào trên đất Mỹ chôn cất thi thể của nghi phạm đánh bom.
Mẹ của nghi phạm, bà Zubeidat Tsarnaeva, bày tỏ với giám đốc nhà tang lễ mong muốn được đưa thi thể của con trai về Nga, dù việc đó sẽ mất tới hàng nghìn USD, nhưng cũng không có điều gì đảm bảo rằng bà sẽ có cơ hội được nhìn con trai lần cuối.
Theo một chuyên gia pháp lý của Nga, giới chức nước này có thể tuyên bố Tamerlan là một tên khủng bố và từ chối việc trao lại thi thể cho gia đình nghi phạm. Gia đình sẽ nhận được một giấy xác nhận rằng Tamerlan được chính phủ thực hiện việc chôn cất.
Một chính sách được đưa vào luật pháp Nga hồi năm 1996, quy định rằng nếu một cá nhân chết trong khi thực hiện một vụ khủng bố hoặc một nghi phạm bị giết trong khi truy sát thì "thi thể của họ sẽ không được trả lại cho gia đình, và được chôn cất ở nơi bí mật".
Thu Hằng