From: Trần Anh
Sent: Saturday, August 01, 2009 10:38 AM
Chào bạn,
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị và một số lời khuyên của chị em. Đứng ở góc độ là một người đàn ông, tôi khuyên chị không nên cho bất cứ ai biết chuyện ngoại tình của chị, đặc biệt là chồng chị, chị càng không được cho anh ấy biết.
Nếu mà chị để chồng chị biết thì tôi tin rằng chị sẽ không còn cơ hội để giữ được mái ấm gia đình, mà có giữ được thì chị cũng phải trả giá đắt cho quãng đời còn lại. Tôi khuyên chị hãy chấm dứt ngay mối quan hệ với người tình của chị, hãy dành toàn bộ thời gian, tâm lực để chăm sóc cho chồng cho con. Tôi tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn thôi là chị sẽ lấy lại được tình cảm của chồng chị.
Gia đình nhỏ của tôi cũng có những lúc rất căng thẳng, tưởng là không tiếp tục sống được với nhau. Nhưng sau những lần ấy tôi thấy vợ tôi lại luôn đối xử tốt với tôi, và đặc biệt với bố mẹ tôi. Đến giờ chúng tôi rất hiểu nhau và lại thấy yêu nhau hơn cả lúc mới cưới.
Nếu mà trong những lúc bất đồng vợ tôi cũng hành động như chị thì sẽ như giọt nước làm tràn ly và chúng tôi không thể có một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Vì vậy tôi chúc chị sẽ có những quyết định sáng suốt để giữ gìn mái ấm hạnh phúc của mình.
Trần Anh