Trong cơn mưa chiều nặng hạt, nghĩa trang quê nhà ở phố Chợ Cũ (thị trấn Me, Ninh Bình) chật kín người chít khăn tang. Căn nhà nhỏ của gia đình ông Vũ Văn Bình, bà Vũ Thị The nằm lọt thỏm trong con hẻm hun hút, nghi ngút khói hương. Trong 2 ngày gia đình ông Bình, bà The phải làm 2 đám tang cho 2 người con gái.
Co ro trong góc nhà, giọng khản đặc vì mấy đêm thức trắng, anh Lê Văn Lương (32 tuổi) tâm sự, sau khi sinh bé trai được vài tiếng tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Bình Dương, chị Vũ Thị Thúy (28 tuổi) vợ anh đã tử vong. Gia đình thuê xe chở thi hài chị về quê. Trên chuyến xe vượt gần 2.000 km từ Bình Dương về đến Ninh Bình, có 6 người, trong đó có Vũ Thị Thanh (34 tuổi), chị gái Thúy.
“Xe vừa đến con ngõ dẫn vào nhà, rất đông người thân đang đứng đợi sẵn ào ra gào khóc. Chị Thanh mở cửa, bước khỏi xe thì gục xuống, bất tỉnh", anh Lương kể.
Khuôn mặt đờ đẫn, thất thần, ông Vũ Văn Bình (61 tuổi) bố của Thanh kể, nghĩ con gái đói lả nên mọi người gọi xe đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vài tiếng sau thì nhận được hung tin: Vì kiệt sức, Thanh qua đời ngay trên đường được đưa tới bệnh viện.
Bà Vũ Thị The, mẹ của 2 cô gái, như người mất hồn, tha thẩn hết trên nhà lại xuống bếp gọi tên hai con gái. “Mới hôm nào chúng còn gọi điện về báo tin cho ông bà bảo, tết nay sẽ cho cháu về thăm bố mẹ. Nào ngờ, giờ gặp nhau lại trong cảnh chia lìa đôi ngả”, bà The khóc.
Ông bà lấy nhau rồi sinh được 5 người con, 4 gái, 1 trai. Vì gia cảnh khó khăn nên các con đều vào nam sinh sống lập nghiệp. Hầu hết trong số họ làm công nhân trong các nhà máy ở Bình Dương. Trước khi mất, chị Thanh đang làm công nhân một công ty giày da ở Dĩ An và chưa lập gia đình.
Trước đó, chiều ngày 7/9, chị Vũ Thị Thúy có dấu hiệu trở dạ nên được chồng đưa vào Bệnh viện Phụ sản – Nhi Bình Dương chờ sinh. Hơn 20h cùng ngày, chị Thúy sinh một bé trai nặng hơn 2,5 kg. Khoảng hơn tiếng sau, anh Lương nhận được tin báo, vợ anh tử vong.
Theo anh Lương, sau khi biết tin, anh đi tìm bác sĩ yêu cầu giải thích nhưng các y bác sĩ đều lảng tránh buộc anh phải gọi công an đến can thiệp.
Nhiều người thân của chị Thúy cũng kéo đến gây áp lực. Anh Lương cho hay, bệnh viện mới chỉ hỗ trợ bước đầu cho gia đình một cỗ quan tài, tiền thuê xe và 5 triệu tiền mặt. Còn số tiền 10 triệu bệnh viện hứa sẽ giải quyết sau khi anh quay lại.
Hiện bé Lê Vũ Phúc Thành, con trai anh vẫn được Bệnh viện Phụ sản – Nhi Bình Dương chăm sóc.
"Tôi sẽ vào đón con để nó về chịu tang mẹ", Lương nói trong khóe mắt ngầu đục.
Chiều 10/9, bà Huỳnh Thị Kim Chi, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương cho biết, sau khi rà soát lại hồ sơ bệnh án và làm việc với Hội đồng khoa học bệnh viện; đồng thời tiến hành phỏng vấn từng cá nhân trong ê kíp trực cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Vũ Thị Thúy tối 7/9 là do “phù phổi cấp”. Ngoài ra, trên hồ sơ bệnh án không tìm được nguyên nhân nào khác. “Chỉ sau 10 phút sinh bé, sản phụ đã xuất hiện các triệu chứng khó thở, tím tái. Tim trong tình trạng rã rời, phổi ứ đầy nước, các bác sĩ đã tiến hành điều trị theo phác đồ điều trị 'phù phổi cấp'. Dù chúng tôi đã cố gắng cứu chữa, nhưng tiến triển bệnh quá nhanh, vượt ngoài khả năng của các y, bác sĩ", bà Chi nói và cho biết, có thể chị Thúy đã mắc phải bệnh lý thuyên tắc ối dẫn đến tử vong khoảng 20 phút sau khi xuất hiện triệu chứng khó thở, tím tái. |
Lê Hoàng