Lễ nhập quan diễn ra lúc 8h30 sáng ngày 30/6. Toàn bộ con cháu của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có mặt để nhìn mặt ông lần cuối. Gia đình nén đau thương để nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ra đi thanh thản. Ở đời thường, ông cũng là một người dí dỏm, vui tươi, luôn truyền sự lạc quan cho mọi người. Gia đình làm lễ cầu siêu cho nhạc sĩ trước khi di quan đến Nhà tang lễ TP HCM. Cháu trai ôm di ảnh của nhạc sĩ trong giờ phút di quan. Lễ viếng bắt đầu từ 12h ngày 30/6. Lễ động quan diễn ra vào 5h ngày 3/7, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9, TP HCM). Ông Phan Hồng Hà chia sẻ di nguyện của cha ông là sau khi hỏa táng, tro cốt của nhạc sĩ được mang về rải trên sông Hàn, Đà Nẵng - quê hương của ông. Nhiều mái đầu bạc có mặt tại Nhà tang lễ TP HCM để đón linh cữu nhạc sĩ. Tâm GiaoẢnh: Quang Minh - T.GPhan Huỳnh Điểu - nhạc sĩ chân tình, lạc quan trong mắt nghệ sĩ Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua đời