From: Hang Nguyen Thi
Sent: Tuesday, October 04, 2011 9:21 AM
Nghe câu chuyện của bạn Thu, mình thấy thấp thoáng hình bóng của gia đình mình trước đây. Có lẽ gia đình nào cũng có lúc trở nên nhàm chán. Gia đình của mình cũng vậy, những ngày đầu mới cưới của vợ chồng mình là những ngày thật buồn tẻ. Mình cũng tự hỏi, cuộc sống gia đình chỉ như thế này thôi sao…
Mình cũng cảm nhận được chồng mình không còn yêu mình nhiều như trước nữa, hết giờ làm là anh không còn muốn về nhà, mà đi chơi với bạn bè, nhậu nhẹt… Có lúc đêm khuy mình gọi anh về, anh còn cáu gắt và mắng mình rất nặng lời.
Mình đã khóc rất nhiều và nằm suy nghĩ. Cũng như bạn mình không biết đã làm sai điều gì, và mình quyết tâm phải thay đổi bản thân, mình đi làm tóc, ăn mặc đẹp, các mối quan hệ bạn bè ngày trước mình bắt đầu liên lạc trở lại, trong công việc mình cố gắng làm tốt…
Buổi sáng trước khi đi làm mình hôn tạm biệt anh khi anh vẫn còn đang ngủ, rồi mình nhắn tin cho anh cảm ơn anh vì một đêm ngủ thật ngon, buổi trưa mình đến cơ quan và rủ anh cùng đi ăn trưa. Khi đi làm về mình không quên mua một bó hoa để cắm vào phòng ngủ, tạo sự bất ngờ cho anh ấy vào đêm nay…
Những hành động nhỏ như vậy thôi nhưng cũng đủ tình cảm gia đình của mình được thêm gắn bó. Đến giờ có thể nói gia đình của mình không phải hoàn hảo nhưng cũng đủ để mình cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
Người ta thường nói “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Gia đình bạn có trở nên như vậy một phần là do lỗi của bạn. Bạn hãy kiểm điểm bản thân mình xem mình đã làm gì có lỗi với chồng chưa mà sao anh lại đối xử với bạn như vậy. Nếu bạn thấy mình chẳng có lỗi gì thì có lẽ nguyên nhân chính là do cuộc sống nhàm chán hàng ngày của gia đình bạn.
Bạn thử làm mới lại tình yêu của cả hai vợ chồng xem sao, có lẽ những cử chỉ âu yếm hàng ngày cũng đủ để hai vợ chồng bạn lấy lại tình cảm dành cho nhau. Thỉnh thoảng bạn đưa cả gia đình đi ăn những món ăn ngon để thay đổi không khí. Hay đơn giản buổi tối cả gia đình cùng chở nhau trên đường dừng lại ăn một ly kem cũng thấy ấm áp vô cùng.
Bạn hãy chia sẻ công việc gia đình với anh ấy, dành thời gian bên nhau, kể cho nhau nghe về công việc hàng ngày, những niềm vui nỗi buồn của nhau để hiểu và thêm gắn bó với nhau hơn.
Bạn hãy để ý đến bản thân mình hơn, hãy làm cho mình trở nên đẹp và quyến rũ. Đôi khi bạn cũng phải chứng tỏ với chồng rằng ra ngoài bạn cũng có sức hấp dẫn nên cũng có người để ý. Bạn hãy giả vờ giấu đi những tin nhắn hỏi thăm bình thường của đồng nghiệp, hay nói điện thoại với bạn bè thật thân thiết, để làm anh ấy tò mò và sợ mất bạn… Nếu anh ấy ghen lồng nên, tức là anh còn yêu bạn nhiều lắm.
Vài lời để chia sẻ với bạn để bạn có thể làm cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc. Bạn hãy cố gắng, mình tin là với tình yêu chân thành của bạn dành cho chồng và tình thương không giới hạn dành cho con, bạn sẽ làm cho gia đình của bạn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.