Video: Bedtime Movies
Trong video, người quay camera là người phụ nữ ngồi bên phải hàng ghế sau, và ghế phụ trước đã được ngả hết mức lưng ghế để người này duỗi chân, với một bé gái nằm gối lên đùi.
Trong khi đó, người đàn ông ở ghế lái đã ngả hẳn lưng ghế, khoanh hai tay và dường như đang ngủ. Một chai nước được kẹp ở vô-lăng và chiếc xe hoàn toàn tự lái.
Xe trong video là một chiếc Li Auto L9 - một chiếc SUV hybrid sạc điện (PHEV), với động cơ 1,5 lít, 4 xi-lanh, turbo, kết hợp hai môtơ 44,5 kWh của CATL. Ở chế độ điện, xe chạy được 180 km, và hành trình lên tới 1.100 km với chế độ kết hợp. Giá bán tại Trung Quốc 68.600 USD.
Li L9 sử dụng hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS cấp độ 2 (cấp độ phổ biến trên xe hiện nay), hay tính năng đỗ xe tự động, cho phép tài xế rời khỏi xe và L9 sẽ tự vào chỗ đỗ.
Trong số đó là DMS (Driver Monitoring Systems) - hệ thống giám sát tài xế, đảm bảo tài xế không ở trong tình trạng mệt mỏi hoặc ngủ gật, luôn tỉnh táo và kiểm soát được chiếc xe. Chính vì thế, cảnh tài xế khoanh tay ngủ trong video có thể chỉ là một trò đùa để ghi hình trong chốc lát, trước khi hệ thống an toàn của xe kích hoạt khi xác định tài xế không kiểm soát việc lái xe.
Ngày 11/2, đại diện của Li Auto phản hồi sau khi video xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút sự chú ý. Hãng cho biết công nghệ nêu trên của L9 sẽ phát âm thanh cảnh báo nếu phát hiện tài xế không tập trung, và tình trạng vẫn tiếp diễn sẽ khiến hệ thống tự động giảm tốc độ trước khi dừng lại.
Hiện nay nhiều tài xế ở khắp nơi trên thế giới sử dụng mẹo nhét chai nước vào vô-lăng để đánh lừa hệ thống rằng tài xế vẫn kiểm soát vô-lăng, qua đó để xe tự lái. Hãng cảnh báo rằng hành động nguy hiểm, vì công nghệ hỗ trợ lái chỉ ở cấp độ 2, tức tài xế vẫn phải là người chủ động tay lái. Tài xế phải chịu trách nhiệm với việc điều khiển xe mọi lúc, mọi nơi, không nên đặt tính mạng của bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác trước nguy cơ tai nạn.
Mỹ Anh (theo QQ)