![]() |
Ca sĩ Ngọc Phu. |
Vụ việc được anh Bùi Văn Minh, em trai Ngọc Phu phát hiện lúc 14h cùng ngày. Bà mẹ Trần Thị Bông và Ngọc Phu nằm chết trong vũng máu với nhiều vết dao đâm.
Trước đó, khoảng 9-10h, người con rể, tên H., như thường lệ mang đồ ăn sáng đến cho mẹ vợ. Nhưng thấy cửa khóa, nghĩ là anh Phu đưa mẹ đi nhà thờ, nên H. quay về. Đến chiều, theo lời kể của anh Minh, lúc đi làm về, anh rất ngạc nhiên vì biết có người trong nhà mà cửa chính lại khoá ngoài. Nhà trong có tiếng nước chảy, nhưng cửa buồng tắm lại mở toang. Dưới nền nhà, mẹ anh nằm sóng soài không quần áo, miệng nhét đầy giẻ, và vòi nước phun xối xả lên mặt. Tầng trên, anh trai Minh nằm bất động trên giường, khăn phủ mặt. Chăn choàng Ngọc Phu loang đầy máu, rỉ ra từ nhiều vết đâm trên người. Tài sản bị mất chỉ là chiếc xe Dream và một điện thoại di động.
Theo lời kể của bà Năm hàng xóm, khoảng 6h, có một người đàn ông cao, mặc áo gió, đội mũ kín mít, dắt chiếc Dream từ trong nhà Ngọc Phu đi ra, chạy về hướng Bàn Cờ. Bà Năm không để ý nhiều vì nghĩ đó là bạn của Phu.
Bùi Ngọc Phu, sinh 1954, sống cùng với mẹ già tại căn hộ số 212/25 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3. Anh là ca sĩ kiêm dẫn chương trình ở Trung tâm Văn hoá quận 1 và nhiều tụ điểm ca nhạc khác. Một người hàng xóm cho biết, Phu hay về nhà muộn và thường dẫn theo bạn trai. Còn một người bạn của Phu cho rằng, cái chết của anh không đơn thuần là giết người, cướp của mà còn liên quan đến quan hệ đồng tính của anh. Phu rất khá về võ thuật, nên hung thủ không ra tay bất ngờ thì khó lòng “hạ” được anh.
Hôm qua (21/11), công an đã khám nghiệm hiện trường. Cho đến nay, vẫn chưa có nhận định chính thức nào về nguyên nhân gây án.
(Theo LĐ, NLĐ)