Các con trai, gái, dâu, rể đều có công việc làm văn phòng, đi từ sáng đến tối về cả gia đình sum họp, mỗi người phụ một tay nấu cơm ăn tối, rồi mỗi nhà về phòng riêng. Ba cháu nhỏ đi học, còn một cháu gần một tuổi bà nội trông ở nhà. Gia đình sống yêu thương nhau, không có gì phức tạp ngoài việc con rể nghiện game. Cứ rảnh ra là con rể ôm điện thoại, không nói chuyện, không giao tiếp với người nhà, trông con cái thì mở tivi cho chúng xem, còn lại con chỉ điện thoại. Cả nhà không hài lòng nhưng không ai muốn nói.
Gần đây con trai tôi nhắc nhở anh rể về việc chơi game trước mặt các con các cháu nhỏ, các cháu xúm lại nhìn và tìm hiểu chơi riêng. Hai anh em lời qua tiếng lại. Con rể nói: "Em bảo vệ con em thì canh giữ chúng đừng cho lại gần anh, biết anh độc hại lại cứ để chúng đến gần". Con trai cãi lại "Anh ra ngoài đường mà chơi, tôi không cần phải canh giữ ai hết. Tôi không muốn mấy đứa nhỏ sống trong môi trường độc hại. Đây là nhà ở, sao phải canh giữ lại gần ai". Sau đó vợ chồng con rể cãi nhau trong phòng. Con gái đập luôn điện thoại của con rể. Tôi là ba trong nhà, không bênh ai nhưng việc con rể nghiện game, chơi trong nhà và để mấy đứa nhỏ tìm hiểu là ảnh hưởng đến những đứa cháu. Tôi đề nghị gia đình con gái ra riêng, con lại không chịu vì không đủ chi phí thuê nhà và không có ai phụ đưa đón cháu đi học về. Tôi nói nếu muốn ở đây, chồng con phải bỏ game.
Tình hình gia đình căng thẳng khi không hòa thuận, con gái đòi ly hôn chồng, con rể vẫn ở và chơi game như thách thức nhà tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?
Đức Nghĩa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc