Ban đầu tôi chỉ đau bụng và nổi cục ở gần tử cung. Tôi lên bệnh viện xã khám, họ đưa thuốc uống nhưng mãi không khỏi. Hai tháng sau lên bệnh viên TP Mỹ Tho, họ lập tức chuyển tôi lên bệnh viện Từ Dũ. Khi biết mình bị ung thư tử cung giai đoạn đầu, tôi suy sụp hoàn toàn, nghe ai nhắc đến tôi đều khóc rất nhiều. Bác sĩ nói bệnh của tôi sẽ phải uống thuốc một thời gian, sau đó mới mổ và điều trị hóa chất... Chồng và con tôi đã động viên rất nhiều nên tôi cũng bắt đầu quá trình điều trị.
![]() |
Bệnh của tôi đã theo dõi ròng rã 6 tháng và giờ mới bắt đầu chữa hóa trị. Mỗi tuần, tôi và chồng tôi phải đi đi, về về từ Tiền Giang lên TP HCM để chữa trị. Tôi say xe nên người rất mệt mỏi không ăn uống được nhiều, đau cũng không tập thể dục được. Tôi đã sụt từ 60 kg xuống chỉ còn 50 kg. Tôi đau bụng nên ăn hay bị nôn, nhưng cũng ráng uống sữa liền để giữ chất và người đỡ mệt. Giờ hầu như tôi chỉ ăn được cháo (cháo cá, cháo thịt bằm hay cháo trắng). Lúc nào đỡ mệt, tôi ăn cơm với thịt hầm hoặc cá hầm. Ngày tôi ăn ba đến bốn bữa, lúc nào đói uống thêm sữa. Mấy ngày gần đây tôi cũng đã ngủ ngon hơn một chút nhưng vẫn chưa được nhiều.
Tôi rất buồn và mệt mỏi không muốn chữa nữa, nhưng vì gia đình con cái tôi sẽ cố gắng chữa trị để trở lại với cuộc sống bình thường.
Báo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng ProSure (Abbott Mỹ) phối hợp mở chuyên mục “Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư” từ ngày 25/9 đến ngày 25/10. Tại đây, độc giả có thể chia sẻ những bí quyết về chăm sóc dinh dưỡng, công thức nấu ăn, những kinh nghiệm, lời khuyên để vượt qua chứng chán ăn. Đây còn là nơi bạn kể lại câu chuyện của mình: những khó khăn gặp phải trong quá trình điều trị, sự động viên và hỗ trợ đến từ người thân trong gia đình hay một chế độ dinh dưỡng hợp lý, thời gian biểu vận động hàng ngày... Bài viết chia sẻ gửi về đều được nhận quà tặng từ nhãn hàng ProSure Abbott (3 gói sữa tương đương 3 ly sữa). 5 bài viết chia sẻ hay nhất hàng tuần sẽ được nhận quà của nhà tài trợ là một hộp sữa ProSure 380 gram. Độc giả gửi chia sẻ kinh nghiệm về email: mailto:msuckhoe@vnexpress.net và media@vnexpress.net. Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng bài viết của độc giả sau chương trình. |
Nguyễn Thị Đẹt