To: vne-tamsu
Sent: Sunday, April 16, 2006 6:26 PM
Subject: Gia su neu chong chi cung noi chuyen voi nguoi dan ba khac theo dung kieu nhu the, chi co chiu duoc khong?
Thân gửi chị Ngọc,
Đọc những dòng chị viết thực sự tôi cảm nhận được nỗi bức xúc của chị dường như đã tột đỉnh, khó có thể kiềm chế được hơn. Nhưng xin hãy bình tĩnh và chị nên nhìn lại mình. Đằnh rằng việc chồng chị có mắng nhiếc, thậm chí như chị nói là đánh chị là hoàn toàn không chấp nhận được, nhưng sao chị không hỏi.
Giả sử nếu chồng chị cũng nói chuyện với người đàn bà khác theo đúng kiểu như thế, chị có chịu được không? Khoan hay nói về những điểm yếu kém của chồng chị (có lẽ chị biết hơn chúng tôi) mà ta hãy nhìn vào sự việc bằng con mắt phân tích thật khách quan.
Thế sao chị không đặt vấn đề cái người chị không biết mặt ấy vì lý do gì mà lại quan tâm đến chị thế? Yêu ư? (rất khó - xin lỗi nhé, chỉ dạng đàn ông "bỏ đi" mới đi tỏ tình với phụ nữ đã có chồng ), hay thương ư (sẽ có quá nhiều người để cho anh ấy thương hơn là Ngọc - xin lỗi tôi năm nay hơn 40 tuổi rồi).
Liệu có phải là một trò đùa của một người "lạ mặt" nó hấp dẫn chị đến thế sao, đến nỗi quên cả việc nghĩ là mình đã có chồng và phải chăm lo cho cuộc sống gia đình mình hơn là buôn điện thoại với một người đàn ông xa lạ. Trường hợp này chị nên khéo léo từ chối người đó và nếu người đó còn léo nhéo điện đến, chắc chắn không phải vì một mục đích tốt lành - chị nên cảnh cáo anh ta và chấm dứt.
Lỗi trong chuyện này bắt nguồn từ phía chị. Vô tình, chị đang ủng hộ cho một người có thể nói là phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Theo tôi thì chị nên xem xét lại toàn bộ cách cư xử của mình và cố gắng tìm ra một giải pháp tối ưu để tạo cho chồng chị có cảm giác tốt lành về gia đình, yêu thương chị - đương nhiên là những sự dằn vặt, mắng nhiếc sẽ tan biến mất hết (việc này phải cần thời gian).
Chúc chị tỉnh táo và hạnh phúc.
Hoàng Tuấn Hùng
email: hunghoangtuan@yahoo.com