Tôi với chồng ly hôn được hai năm, giờ anh muốn quay lại, nói sẽ thay đổi. Còn tôi cũng muốn con không phải thiếu thốn tình cảm của cả bố và mẹ. Tuy nhiên gia đình bên ngoại không muốn cho tôi quay lại vì trước đây anh từng chửi mẹ tôi (có phải như vậy hơi chấp vặt không?).
Bố tôi mất sớm, nhà có mẹ và ba chị em gái, đều đã có gia đình riêng. Trước mọi người nói rằng nếu chồng tôi xuống xin lỗi và bố mẹ chồng xuống nước xin lỗi, tôi nên về cho con đỡ khổ. Vợ chồng tôi ly hôn cũng bởi bố chồng tính nhỏ nhen. Giờ gia đình tôi lại thay đổi, không cho anh hay bất cứ ai xuống nước vì không đồng ý cho tôi về. Tôi cảm thấy gia đình đang muốn giữ tôi ở vậy với mẹ cho mẹ đỡ sống một mình. Mọi người nói tôi không ra gì, tôi cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Trong mắt họ, tôi như kẻ ngu ngốc.
Tôi nghĩ đến nhiều trường hợp con gái kết thúc cuộc đời bởi chính người trong gia đình, người thân nói những lời chua chát, cay nghiệt, chỉ trích không khác gì nói người ngoài (như tôi), có khi chẳng bao giờ họ nói người ngoài như vậy. Người thân còn nói như vậy thì người ngoài sẽ thế nào, nên họ tìm cách giải thoát cho bản thân, khi đó gia đình, người thân cũng chỉ biết "giá như".
Mong mọi người cho tôi xin ý kiến, có nên cho chồng cũ một cơ hội nữa, hay ở vậy với mẹ?
Vân Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc