![]() |
Từ 8h sáng, chị Thủy và các anh chị em họ hàng đã có mặt tại nhà bà Đỗ Thị Phúc để làm bữa cơm chay cúng Táo quân. Gia đình vốn có truyền thống sum vầy, tụ họp và coi đây là bữa cơm tất niên trước khi ai về nhà nấy đón năm mới.
![]() |
Anh Sơn, một người bạn thân của gia đình cũng có mặt phụ giúp công việc vặt trong khi mọi người làm cỗ.
![]() |
Hôm nay, gia đình bà Phúc mới có cuốn lịch block mới để treo tường.
![]() |
Bà cũng chuẩn bị sẵn bưởi để chia cho các gia đình mang về thắp hương.
![]() |
Sau vài giờ, mâm cỗ được bê lên tầng trên cùng để bày ban thờ.
![]() |
Mâm cỗ ngày 23 tháng Chạp không thể thiếu ba con cá chép đỏ.
![]() |
Là người hướng tâm theo đạo Phật, nhà bà Phúc có tới hai ban thờ.
![]() |
Bà Phúc và cháu nội Khánh Minh (10 tuổi) thành kính làm lễ trước bàn thờ tổ tiên.
![]() |
Xong lễ, bé Khánh Minh và Nguyên Bình được bố đưa ra cảng sông Hồng ở bến tàu du lịch để tiễn ông Táo.
![]() |
3 chú cá chép đỏ được thả từ từ xuống sông trước 12h trưa. Theo quan niệm của dân gian, ông Táo sẽ lên trời vào lúc 12h để chầu Ngọc Hoàng báo cáo các sự việc trong năm.
* Ảnh: Vợt bắt cá chép trên sông Sài Gòn
Hoàng Hà