Vài giờ trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, ông Nguyễn Trọng Hường (bố cầu thủ Trọng Hoàng) cùng vợ tất bật chuẩn bị đón khách tại nhà riêng ở TP Vinh (Nghệ An). Giống như những trận đấu trước, bà con hàng xóm ghé nhà ông bà uống trà, xem tivi cổ vũ cho đội tuyển. "Khi bóng sắp lăn, cảm giác lâng lâng khó tả lắm", ông Hường nói.
Chia sẻ với VnExpress, ông cho biết trước trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, Trọng Hoàng gọi điện về mời bố sang Philippines cổ vũ cho đội tuyển. Tuy nhiên, do mẹ Hoàng là bà Lê Thị Lan sức khỏe yếu sau thời gian điều trị bệnh u tuyến giáp nên ông Hường "khất" con trai, chỉ ở nhà cổ vũ qua tivi.
"Trước ngày cùng đội tuyển lên đường tham dự SEA Games 30, Hoàng qua bệnh viện thăm mẹ, dặn dò bố mẹ giữ gìn sức khỏe để yên tâm thi đấu. Cứ sau mỗi trận, Hoàng lại gọi điện về hỏi han, thông báo sức khỏe và tinh thần của mình luôn tốt, sẵn sàng thi đấu hết mình", ông Hường kể.
Ông Hường tự hào khi con trai là một trong hai cầu thủ quá tuổi được ban huấn luyện lựa chọn để có mặt trong đội tuyển. "Tôi luôn dặn cháu, là bậc đàn anh và cũng đã chinh chiến nhiều giải đấu thì phải luôn nhắc nhở đàn em giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh để tránh tất cả tình huống va chạm trên sân", ông Hường nhấn mạnh.
Gửi lời chúc con trai cùng đội tuyển, bố cầu thủ Trọng Hoàng dự đoán Việt Nam giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 2-0 hoặc 3-1 trong 90 phút của trận đấu.
Tự hào khi nhắc tới con trai, bà Lê Thị Lan cho biết, chưa thể hò hét mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, song tất cả trận đấu vừa qua bà đều dõi theo để cổ vũ. "Tôi đợi con trai cùng đội tuyển mang huy chương vàng về cho đất nước. Khi con trai về, tôi sẽ nấu những món ăn con thích nhất để chiêu đãi", bà mẹ xin giữ bí mật về món ăn sẽ chiêu đãi con trai.
Trọng Hoàng là con thứ hai trong gia đình, đã lập gia đình được một năm. Cách đây đúng 10 năm, tại SEA Games 25 trên đất Lào dưới thời huấn luyện viên Calisto, Trọng Hoàng cùng đồng đội đấu trận chung kết với Malaysia song không thể giành chức vô địch.
Chiều nay, tại quê nhà thủ môn Văn Toản ở xã Dương Quan (Thủy Nguyên, Hải Phòng), người dân trong thôn bỏ tiền dựng rạp, làm 60 mâm cỗ mời người thân của thủ môn này và xóm làng đến chung vui.
Bà Lương Thị Mơ (mẹ Văn Toản) cho biết, bữa tiệc liên hoan hoàn toàn do người thân, họ hàng và làng xóm đứng ra tổ chức vì yêu quý và tự hào thủ môn này. Khi biết con trai được bố trí làm thủ môn chính, bà Mơ gác lại mọi công việc để theo dõi các trận đấu. "Tôi chưa bỏ qua trận nào. Tôi tự hào và tin tưởng Toản cùng đội bóng tự tin, giành chiến thắng", bà Mơ nói.