Tôi đang sinh sống ở TP HCM. Tôi muốn kể câu chuyện này cho quý độc giả cảnh giác khi vay tiền. Bố tôi đã mất từ lâu. Mẹ tôi 4 năm trước có vay một người ngoài với số tiền 400 triệu đồng để sửa nhà.
Người ấy cho vay với điều kiện phải cầm sổ đỏ và mẹ tôi phải viết một giấy uỷ quyền công chứng cho ông ta toàn quyền mua bán sang nhượng nhà đó trong vòng 10 năm. Mẹ tôi tưởng đó chỉ là thủ tục cho vay tiền của ông ta thôi.
Sau 6 tháng mẹ tôi trả hết số tiền đó và lấy lại sổ đỏ, huỷ bản công chứng đó đi. Một năm sau mẹ tôi lại vay lại 400 triệu đồng, giao sổ đỏ và viết giấy uỷ quyền giống lần trước. Vài tháng sau mẹ tôi nhận được thông báo nhà đã bị sang tên cho người khác.
>> Xưa tôi cho bạn mượn 200.000 đồng nay được bạn cho vay 400 triệu
Mẹ tôi không đồng ý nên người đó kiện ra toà, toà yêu cầu mẹ tôi phải dọn ra ngoài. Hiện giờ nhà đang bị tranh chấp. Giá trị nhà hiện tại là 3,5 tỷ đồng. Thời gian mẹ tôi vay tiền 2 lần tôi hoàn toàn không biết gì cả vì mẹ tôi giấu, đồng thời tôi làm ăn xa nên không biết gì cả.
Tôi có tìm hiểu vụ việc này liên quan đến hợp đồng giả cách, nhưng tôi hỏi bộ tư pháp thành phố thì họ nói là tôi không thể làm gì được. Nhà do mẹ tôi đứng tên, chưa làm thừa kế cho tôi nên mẹ tôi toàn quyền quyết định. Giờ gia đình tôi vẫn ở trong nhà đấy, có thể một ngày nào đó sẽ bị cưỡng chế. Gia đình tôi giờ chẳng biết làm sao cả.
>> Chia sẻ bài viết của bạn về chuyện vay - nợ tại đây