Từ: Pa Ta
Đã gửi: 29 Tháng Tư 2012 9:08 CH
Gửi Linh!
Hoàn cảnh em rất giống chị, cách đây 10 năm chị cũng 27 tuổi, cũng làm việc cật lực lo cho chồng, con và gia đình. Nhưng chồng chị cũng thế, có người đàn bà khác, chị cũng nói với mẹ chồng, mẹ cũng bảo y như mẹ em vậy "Khi nào con bắt tại trận hãy nói, đừng có ghen bóng gió".
Chị không thể đi rình mò để bắt ghen vì chị còn đi làm, còn nuôi con khi ấy đã được 8 tháng trong bụng. Em biết không, gia đình chồng chị còn chấp nhận để chồng chị đem cô ta về nhà... Chị quyết định ly hôn khi con chị chỉ 3 tháng tuổi. Một mình nuôi con nhưng chị cảm thấy rất nhẹ nhàng vì đã không còn buồn vì người bạc tình mà ngày đêm mình cứ gặp mặt, vì gia đình mà không hề xem hình là con cái trong nhà....
Em Linh hãy can đảm lên, chị tin rằng em sẽ nhẹ nhàng sau ly hôn, và sẽ tìm được hạnh phúc khác. Chúc em nhiều niềm vui và nghị lực!