Một nhân viên cứu hộ Indonesia thả hoa xuống biển Java, nơi chiếc Boeing 737 MAX 8 lao xuống. Ảnh: AFP. |
Hàng trăm thân nhân của những người có mặt trên chuyến bay JT610 hôm nay tổ chức cầu nguyện tại nơi chiếc Boeing 737 MAX 8 lao xuống hôm 29/10, AFP đưa tin.
Trong tâm trạng đau buồn, họ tập trung trên hai chiếc tàu của hải quân Indonesia và thả hoa xuống biển Java. Nhiều người đã bật khóc khi nhìn thấy các nhân viên cứu hộ làm việc. Hiện mới có 27 trên 189 nạn nhân được nhận dạng, trong khi lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 164 túi đựng các phần thi thể.
Santun, cha của Putri Yuniarsih, một nạn nhân trên chuyến bay, cho biết việc tới thăm địa điểm này giúp ông chấp nhận chuyện xảy ra với con gái mình. "Ngay lúc này tôi vẫn tin rằng con gái mình sẽ an toàn. Nhưng nếu Chúa quyết định khác và con gái tôi qua đời, hoặc thậm chí không được tìm thấy, tôi sẽ thật lòng chấp nhận điều đó với tư cách một người cha", ông nói.
Thân nhân của hành khách trên chuyến bay JT610 (giữa) khóc khi tới địa điểm máy bay gặp nạn. Ảnh: AFP. |
Chuyến bay của hãng hàng không Lion Air mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu và rơi xuống biển chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ Jakarta tới Pangkal Pinang. Các thợ lặn đã tìm thấy thiết bị ghi thông số chuyến bay và vẫn đang cố xác định vị trí thiết bị ghi âm buồng lái.
Hiện chưa có câu trả lời về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, ông Soerjanto Tjahjono, giám đốc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, tiết lộ dữ liệu trong thiết bị ghi thông số chuyến bay phù hợp với các báo cáo trước đó rằng tốc độ và độ cao của chiếc Boeing 737 MAX 8 không ổn định. Báo cáo sơ bộ về tai nạn dự kiến được công bố vào cuối tháng này.
Những chi tiết mới trong vụ máy bay Indonesia lao xuống biển. Video: Reuters. |
Ánh Ngọc