Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang lập hồ sơ xử lý Trần Văn Lượm (24 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về hành vi giả người tàn tật lê lết xin ăn, bị cảnh sát giao thông phát hiện hai hôm trước.
Lượm và đồ nghề giả tàn tật ăn xin của mình. Ảnh: Hải Hà
Lượm thừa nhận không đau bệnh, vào TP Phan Thiết thuê trọ "hành nghề" ăn xin được hai tháng. Sáng mỗi ngày, anh ta đội nón tai bèo, mặc quần ống rộng, áo rách nát rồi thuê xe ôm chở đến các chợ.
Lượm nhập vai "cái bang" bằng cách ngồi bệt chéo chân vào trong, giả bị cụt chân do tai nạn, lê lết để xin tiền. Dụng cụ của Lượm là chiếc xô đỏ đựng tiền, máy cassette nhỏ dùng để phát ra đoạn âm thanh kể lể thảm thiết về hoàn cảnh...
Đến trưa, khi chợ tan, Lượm gọi xe ôm đến đón rồi chở đến khu đông dân cư tiếp tục "hành nghề". Khoảng 2 tiếng anh ta phải di chuyển đến chỗ vắng để duỗi chân cho đỡ mỏi. Mỗi ngày, anh ta xin được khoảng 400.000 đồng.
Hai chân lành lặn của Lượm. Ảnh: Báo Bình Thuận
Lượm cho biết, nhóm ăn xin có 5 người cùng quê. Trong đó, một người lành lặn cũng giả là cụt chân như Lượm, 3 người còn lại tàn tật thật.
Hải Hà