Hôm nay, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo kêu oan tội “giết người” của Nguyễn Văn Thạch (43 tuổi), giữ nguyên mức án 16 năm tù cho bị cáo này về các tội "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép”. Trước đó, đồng phạm Lê Trung Việt cũng nhận án 6 năm.
Theo án sơ thẩm, trong một lần về thăm quê ở Quảng Ngãi, Thạch mua được một khẩu súng Colt 45 cùng 8 viên đạn của một người bán phế liệu, mang về nhà cất giấu. Khoảng đầu năm 2007, trong một lần đi uống cà phê với Phong (không rõ lai lịch), Thạch rủ người này đi cướp ở những tiệm ghi số đề vì cho rằng họ phạm pháp nên không dám báo công an.
Theo đó, chiều 18/1/2007, cả hai đến nhà chị Hoa (ngụ Hóc Môn) để “kiếm chác”. Thấy bà chủ nhà đang ghi số đề cho hai người khách, Thạch xông vào rút súng, tự xưng là công an và tuyên bố “hốt” ổ đề. Theo lệnh của Thạch, Phong vừa gom tiền vừa gom “phơi” đề cho vào túi. Do nghi ngờ, chồng chị Hoa đã lẻn ra ngoài điện thoại báo công an. Khi biết bị lộ, cả hai bỏ chạy. Trên đường bị truy đuổi, Thạch rút súng bắn trúng em trai của chị Hoa khiến nạn nhân bị thủng bàn chân, rồi tẩu thoát.
Cũng với “chiêu” trên, tháng 4/2007, Thạch rủ Lê Trung Việt tìm đến điểm ghi số đề của ông Phạm Hùng Hậu (quận 8). Tưởng cặp đôi này là công an thật, vợ chồng ông Hậu xin tha rối rít. Thấy “cá đã cắn câu”, Thạch lớn tiếng yêu cầu ông Hậu phải đưa 50 triệu đồng để “bỏ qua sự việc”. Vì không có sẵn tiền, nạn nhân đưa trước cho hai “cảnh sát hình sự” 1 điện thoại di động và 8 triệu đồng.
Đến ngày 11/4/2007, Thạch và Việt gọi điện yêu cầu ông Hậu chung đủ số tiền còn lại. Nghi ngờ đây là công an giả, ông Hậu đã trình báo cơ quan điều tra nên khi cặp đôi này đang nhận tiền đã bị bắt cùng khẩu súng và 7 viên đạn.
Vũ Mai