Cậu bé Abou, 8 tuổi, bị phát hiện thu mình trong vali tại chốt kiểm tra biên giới ở thành phố Cueta, thuộc Tây Ban Nha, ở Bắc Phi. Cha của Abou đã trả tiền cho trung gian để họ sắp xếp cho con trai ông vào Tây Ban Nha một cách hợp pháp. Ảnh: AP.
Ông Ali Ouattara bị cảnh sát bắt giam kể từ khi cậu con trai 8 tuổi tên là Abou được phát hiện trốn trong chiếc vali đưa lậu vào lãnh thổ Tây Ban Nha hôm 7/5 tại chốt kiểm tra biên giới của thành phố Ceuta.
Bức ảnh cậu bé cuộn tròn trong hành lý được chụp từ máy quét an ninh gây sốc về cảnh ngộ của hàng nghìn người châu Phi đang tìm đường vào châu Âu, phần lớn bằng thuyền hoặc leo qua hàng rào bao quanh vùng đất thuộc Tây Ban Nha.
Ông Ouattara, đến từ Bờ Biển Ngà, làm việc trong một tiệm giặt tự động trên đảo Fuerteventura của Tây Ban Nha suốt 7 năm qua. Luật sư Juan Isidro Fernández Díaz hôm qua cho biết người đàn ông này sống ở đó một cách hợp pháp cùng vợ và con gái.
Ông Ouattara đã cố gắng đưa con trai sang đoàn tụ cùng gia đình nhưng hồ sơ không được chấp nhận. Luật sư cho biết thân chủ của ông sau đó đã tới thành phố Casablanca của Morocco tìm cách mua visa để đưa con tới Tây Ban Nha.
Đại diện pháp luật cho hay ông Ouattara tin rằng con trai sẽ được đưa đến thành phố Ceuta một cách hợp pháp.
"Bạn có nghĩ rằng liệu có ông bố nào chịu để con trai mình du lịch trong vali không?. Ông ấy chỉ là nạn nhân của các nhóm xã hội đen kiểm soát mạng lưới buôn người của châu Phi", luật sư nói.
Ông Fernández Díaz tự tin khách hàng của mình sẽ được trả tự do trong "nhiều ngày tới" nhờ tiền bảo lãnh và đoàn tụ với gia đình càng sớm càng tốt. Theo ông Fernández Díaz, cậu bé Abou hiện "trong tình trạng tốt" tại một trung tâm dành cho người nhập cư chưa đến tuổi trưởng thành của thành phố Ceuta. Hôm 18/5, Abou cũng có cuộc hội ngộ ngắn ngủi với mẹ khi bà bay từ đảo Fuerteventura sang.
"Cuộc gặp rất cảm động", luật sư chia sẻ.
Abou được phát hiện thu mình bên trong vali kéo được một phụ nữ trẻ người Morocco khi qua chốt kiểm tra an ninh. Danh tính của cô gái đó hiện chưa được cảnh sát Tây Ban Nha tiết lộ.
Bản thân ông Fernández Díaz cũng không biết ai chịu trách nhiệm đưa lậu Abou vào Ceuta. "Tất cả những gì tôi biết là khách hàng của tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra hợp pháp, với visa hợp lệ chứ không phải bằng một cách trái pháp luật như thế", luật sư nói.
Tây Ban Nha đang thắt chặt an ninh quanh hai khu vực thuộc lãnh thổ của mình và tăng cường hàng rào biên giới.
Bình Minh (theo NY Times)