Nguyễn Thị Lan, 25 tuổi, trình báo với Công an thành phố Thái Nguyên, cô mang tiền bán hàng của công ty ra ngân hàng nộp. Đến đoạn đường Hùng Vương bất ngờ Lan bị một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát từ phía sau và cướp túi xách đang đeo ở vai.
Khi vụ việc đang được xác minh, Lan gọi điện cho công an thông báo, một người đàn ông gọi cho cô nói: "Lần sau đừng có khoe tiền ra như thế, lần này chỉ là cảnh cáo thôi, số tiền ấy đã chia cho anh em một ít rồi, cứ về nhà đợi đi". Lan sau đó được một người vứt vào nhà gói tiền 13 triệu đồng.
Xác minh sự việc, trinh sát phát hiện Lan đã "dựng" lên việc bị cướp. Thông tin có người đàn ông gọi điện thoại cho cô cũng là giả. Lúc này, Lan thừa nhận làm vậy là để "dằn mặt" anh người yêu đang làm ăn xa. Yêu nhau được một thời gian, nhưng hai người lại phải làm việc ở hai tỉnh khác nhau. Đã bao lần Lan đề nghị người yêu chuyển công tác về Thái Nguyên cho gần nhau, nhưng anh này chưa chịu. Lan nghĩ rằng, nhận được thông tin cô bị cướp, chàng sẽ lo lắng mà xin về Thái Nguyên làm việc.
Với hành vi trên, Lan bị Công an Thái Nguyên phạt hành chính vì báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty nơi cô làm việc thì đã có quyết định sa thải nhân viên này.
(Theo Công An Nhân Dân)