Chiều 7/12, vừa đi làm về đến nhà, anh Nguyễn Ngọc Cường, ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh tá hỏa khi thấy con trai Nguyễn Ngọc Chính (16 tuổi) nằm bất tỉnh cạnh cửa sổ, tay chân bị trói, mồm bị nhét giẻ. Bên cạnh đó là chiếc hòm tôn và két bạc của gia đình bị mở toang, 7 chỉ vàng cùng 600.000 đồng đã "không cánh mà bay".
Cơ quan điều tra huyện Thuận Thành xác định, thủ phạm vụ trộm chính là Nguyễn Ngọc Chính. Chính ít đến lớp, thường xuyên xuất hiện tại các buổi đá gà ăn tiền. Giữa tháng 11, Chính đã mở két lấy 2 chỉ vàng đi bán và "nướng sạch" vào trò cờ bạc này.
Ngày 6/12, Chính tiếp tục mở két lấy 2 chỉ vàng đi bán và chỉ trong ngày hôm đó Chính đã "cháy túi". Hôm sau, Chính lại mở két và lấy nốt sợi dây chuyền vàng 3 chỉ cùng 600.000 đồng của gia đình đem giấu trên bể nước. Sau đó, cậu ta tự mình xích chân lại, nhét giẻ vào mồm rồi trói tay vào cửa sổ và vờ ngất đi giả là bị cướp, để lừa gia đình.
(Theo Công An Nhân Dân)