Người gửi: Nguyễn Ngô Việt
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Giá như chúng ta ai cũng sống thật như Lê Vân
Tôi biết về tự truyện của Lê Vân qua mạng. Sau đó thấy thú vị, tôi đặt sách qua mạng để đọc và cho cả vợ và con đọc luôn. Tôi cũng đã đọc nhiều ý kiến khác nhau của mọi người, điều mà chính Lê Vân cũng đã hình dung được trước khi quyết định viết và cho xuất bản cuốn tự truyện.
Tất nhiên, không phải tôi đồng tình với mọi suy nghĩ và hành động của Lê Vân nhưng không vì thế mà phải lên án Lê Vân vì cuộc sống cần phải đa dạng, phong phú, và không nên áp đặt cách suy nghĩ và hành động của bản thân mình cho người khác.
Cái tôi tâm đắc nhất sau khi đọc truyện của Lê Vân là chị sống rất thật và không theo đuổi những sự vinh hoa (mà nhiều khi cũng không phải là phù phiếm), cái mà nhiều người thường theo đuổi. Mấy ai trong chúng ta dám bỏ danh vọng đang ở đỉnh cao để đi theo cái mà nhiều người nghĩ là tầm thường?
Và nếu như chúng ta, ai cũng sống thật như Lê Vân thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn nhiều, sẽ ít bon chen hơn, ít tham nhũng hơn. Chúng ta sẽ có văn hóa sống thật, trái ngược với cái văn hóa sống giả dối hiện nay như nhà văn Võ Thị Hảo đã từng nói.
Có nhiều người nói không nên cho lớp trẻ đọc, sẽ làm hỏng thế hệ trẻ. Tôi thì không nghĩ như vậy. Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật, và như vậy, những người làm bố làm mẹ sẽ phải xem lại mình và sống có trách nhiệm hơn với con cái, với người thân.
Mỗi cuộc đời đúng là một cuốn tiểu thuyết. Đọc xong tự truyện của Lê Vân, tôi thấy nó rất thú vị, mặc dù có nhiều giây phút bất hạnh.