From: Tran Le Tuong Vy
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, October 09, 2002 11:19 PM
Subject: Can mot loi khuyen
Kính gửi ban biên tập của VnExpress,
Tôi tên là Tường Vy, hiện sống ở Canada. Tôi rất thích mục Tâm sự vì mục này mang đến cho tôi nhiều bổ ích. Hôm nay đây tôi viết những dòng này gửi đến bạn đọc và kính nhờ bạn đọc cho tôi những lời khuyên để có thể đứng vững trên bước đường đời.
10 năm về trước khi còn ở Việt Nam, tôi có quen và thương một người bạn trai học chung lớp. Vào thời điểm này tôi thấy tình cảm của mình không tiến xa hơn được bởi hai lý do. Thứ nhất là đi bên cạnh anh lúc nào cũng là một cô gái - vị hôn thê của anh. Thứ hai gia đình tôi trong diện xuất cảnh nên ba mẹ tôi không muốn con cái vương lấy chữ tình, chỉ thêm khổ thôi.
Thế nhưng buổi chia tay tại phi trường anh bạn tôi cũng đến kịp để tiễn tôi và tôi ngạc nhiên khi anh cho biết cuộc hôn nhân của anh đã tan vỡ do gặp phải người vợ trắc nết, có ý chiếm đoạt tài sản của gia đình nhà chồng. Tôi qua Canada, cũng viết thư về và kể lại chuyến hành trình của mình. Nhưng tôi không hiểu do duyên số hay sao mà ở những lá thư sau anh bắt đầu bày tỏ tình cảm với tôi.
Anh nói yêu tôi từ lúc còn đi học nhưng vì thấy tôi sống quá khép kín nên anh không dám mở lời. Mọi cử chỉ, việc làm, cũng như lời nói của tôi, anh đều nhớ mãi. Anh rất ân hận về cuộc hôn nhân lần thứ nhất và anh có ý định xây dựng gia đình với tôi. Sau 6 năm thư từ qua lại cùng với sự cho phép của hai gia đình, anh và tôi đã kết hôn vào mùa hè năm 2001.
Sau khi đám cưới với anh xong, tôi cũng thấy hạnh phúc trong tuần trăng mật. Nhưng khi trở về Canada, tôi lại bắt đầu ghen hờn với chuyện quá khứ của anh. Tôi rất buồn và không biết làm thế nào để xoá được hình ảnh người vợ trước của anh trong tiềm thức tôi. Mỗi khi nằm bên cạnh anh thì hình ảnh người phụ nữ này lại hiện về và tôi lại để hai giọt lệ tuôn rơi trên gối cưới. Tôi rất khổ tâm vì tính hay hờn ghen của mình. Mẹ tôi vẫn thường dạy, yêu nhau thì phải thật lòng tin tưởng nhau, có đâu mà ghen hoài làm sao cuộc sống có hạnh phúc được? Ngoài hình ảnh vợ trước, tôi biết anh vẫn thường giao dịch với một vài người con gái khác trong giới làm ăn và tôi rất khó chịu.
Bạn đọc ơi, hãy cho tôi một lời khuyên sớm để tôi giữ được mái ấm gia đình và tôi đủ sức chống chọi khi con thuyền sắp đắm chìm xuống dòng sông sâu. Thật lòng tôi rất yêu chồng và anh ấy là một người đàn ông tốt, nhưng sao tôi vẫn thấy hờn ghen về chuyện quá khứ của anh. Trên pháp lý, tôi và anh đã lập hôn thú đàng hoàng, nhưng về phía giáo hội thì tôi không biết họ đã xoá bỏ tất cả những giấy tờ có liên quan đến cuộc hôn nhân lần đầu của anh. Nghĩ đến đây, tôi cũng thấy tim mình đau nhói. Tôi không ngờ khi bước vào cuộc sống vợ chồng thì mình lại gặp nhiều cái phải suy nghĩ, không đơn giản như thuở mới yêu.
Tôi kính mong nhờ ban biên tập vui lòng cho đăng bài viết của tôi vào ngày mai và một lần nữa tôi kính chào toàn thể ban biên tập cùng độc giả. Kính chúc quý vị mọi điều may mắn.
Thân,
Tường Vy
Ý kiến chia sẻ với Tường Vy, xin gửi về: Tamsu@vnexpress.net