![]() |
|
Ảnh: Fotosearch.com. |
Ghen xuất phát từ gene?
Hàng triệu người hay ghen, thậm chí cả các nhà tâm lý, đều tin rằng tính ghen tuông có liên quan mật thiết đến gene.
Chẳng hạn, khi bạn thấy người yêu của mình có nguy cơ xiêu lòng trước một cô gái có vẻ ngoài khá quyến rũ. Không đến nỗi điên cuồng như Othello, nhưng bạn khó tránh khỏi những ý nghĩ như: "Không biết anh ấy nói gì với cô ta nhỉ? Xem cái cách họ cười với nhau kìa. Cô ta còn chạm tay anh ấy nữa chứ".
Và vì thế, bạn cảm thấy tức tối, cơn ghen dâng trào trong lòng. Đó chính là phản ứng của cơ thể trước sự báo động của gene.
Dĩ nhiên gene là điều bạn nghĩ đến sau cùng. Thế nhưng, chính nó là thủ phạm tạo nên tính ghen tuông của bạn đấy.
Cũng nhờ có gene ghen, chúng ta thừa hưởng hàng nghìn kinh nghiệm từ xa xưa về những cách thức bảo vệ người yêu trước tình địch.
Điều này lý giải tại sao khi đi dạo trong công viên, hay trong một buổi dạ tiệc đông người, bạn có thói quen khá... ngây thơ là choàng tay qua vai hoặc nắm tay người yêu. Đó là cách bạn bảo vệ người yêu và "chủ quyền" của mình, thay cho việc công khai cấm: "Đừng nhìn anh ấy. Anh ấy chẳng có gì hay ho đâu".
Ghen thế nào để có thể giữ được người ấy
Có hai cách bày tỏ sự ghen tuông. Một cách giống như chiếc khăn lau sạch những đám mây giữa bạn và người ấy. Cách còn lại là chiếc đục làm rạn nứt tình cảm của hai người.
Cách bạn bày tỏ sự ghen tuông phụ thuộc vào việc bạn tự đánh giá mình như thế nào trong mắt người yêu.
Nếu một trong hai người không tin tưởng vào đối phương, khi ấy, mọi việc sẽ chuyển biến theo hướng xấu đi.
Những người kém nhận thức về bản thân thường có xu hướng bày tỏ sự ghen tuông bằng cách làm tổn thương người kia. Họ coi đó như một sự trừng phạt. Trong những trường hợp như thế, gene hoàn toàn không chịu tí "trách nhiệm" nào cả.
Có một nghịch lý là những người đòi hỏi sự cam kết "mãi thuỷ chung" lại thường đẩy người yêu mình vào tay tình địch. Vì thế, tốt hơn bạn nên ghen một cách sáng suốt: Hãy tỏ ra tin tưởng anh ấy, đừng kiểm soát người yêu quá kỹ. Làm thế nào cho anh ấy hiểu rằng: "Em muốn anh yêu em. Nhưng em sẽ không bắt anh hứa gì cả". Điều này khiến người yêu có cảm giác mình được tôn trọng, tin tưởng tuyệt đối. Và đó chính là sự ràng buộc tốt nhất.
(Theo Thế giới Văn hoá)
