Có bạn lấy chồng giàu, được chồng chiều, tôi cũng thấy tủi thân. Có bạn vừa lấy chồng đã mua được nhà mấy tỷ nhờ mấy năm bán online quần áo với người yêu và giờ là chồng, tôi thấy mình quá kém cỏi.
Lương tôi làm văn phòng tầm 8 triệu mỗi tháng, chị gái giới thiệu cho miếng đất tiềm năng để đầu tư tầm 500 triệu, tôi định đi vay để mua (vay hoàn toàn) vì vợ chồng không có tài sản tích lũy. Tôi nghĩ giờ "phi thương bất phú", chỉ có buôn đất (phải biết xem xét và cân nhắc) mới nhanh giàu. Tôi định liều mua một mảnh đầu tư rồi làm dành dụm được tiền lại tính tiếp, chứ không cứ nghèo mãi thôi. Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.