From: P.T.
Sent: Tuesday, January 13, 2009 5:20 PM
Subject: Cùng chung tâm sự của Lan
Kính gửi tòa soạn VnExpress.net và chị em đang đau khổ vì chồng ngoại tình,
Tôi vừa đọc xong bài của chị Hanh Nguyen, tôi đoán Hanh Nguyen là phụ nữ. Nếu đoán sai xin anh Hanh Nguyen thứ lỗi. Cho dù Hanh Nguyen là ai đi nữa, thì những gì Hanh Nguyen viết thật sự đáng khâm phục. Tôi tìm thấy trong bài viết rất nhiều điều hữu ích, chân tình và hợp lý, nhất là cho những người đang ở hoàn cảnh của chị Hà.
Xét cho cùng, thì đàn ông cũng như phụ nữ chúng ta, khi lập gia đình ai cũng mong muốn tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, không những cho mình mà cho cả vợ con. Vậy tại sao lại có chuyện những người chồng lại làm chuyện “điên rồ” như vậy? Không phải là họ không lường trước được hậu quả khi mọi chuyện vỡ lở, và không kể đến những anh chàng họ Sở hay những ông chồng mắc bệnh trăng hoa mãn tính.
Tôi biết những người đàn ông rất tử tế, được coi là người chồng, người cha tốt, là người có nhân cách, trong cuộc sống và làm ăn họ rất đàng hoàng, được mọi người tôn trọng và quý mến như một người tốt thực sự, vậy mà họ đã không thể tốt đến cùng khi gặp người phụ nữ ngoài vợ họ, người phụ nữ đã làm thay đổi đời sống nội tâm của những ông chồng tốt này. Và nếu chúng ta phỏng vấn 100 ông chồng, thì sẽ có hơn 99 ông cho rằng người đàn ông yêu thêm một phụ nữ ngoài vợ họ không phải là xấu xa hay sai trái gì (tôi nói hơn 99 ông vì sẽ có một ông đang lưỡng lự).
Đàn ông cũng là con người, nhiều khi không làm chủ trái tim của họ, cho dù họ có muốn hay không. Nếu yêu thương thêm một người mà là chuyện xấu xa, thì các nước Ả rập toàn là người dốt khi quy định đàn ông được lấy những 4 vợ, hoặc ông bà thời xưa cho phép chuyện 5 thê 7 thiếp thật không phải chút nào. Chính vì đàn ông cũng là con người, nên cũng như vạn vật trong vũ trụ, đều có thể thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh.
Hơn nữa, nếu xét về tâm lý thì họ luôn đơn giản hơn chúng ta về những chuyện này. Còn xét về sinh lý thì hóc môn giới tính của họ có vẻ nặng hơn phụ nữ nhiều. Vậy tại sao phụ nữ chúng ta không nhìn nhận điều này từ vị trí của họ? Vì dù chúng ta có đau khổ, có tức giận thì bản chất của đàn ông sẽ không thay đổi. Họ chỉ có thể thay đổi cách ứng xử và hành vi của họ cho phù hợp hơn mà thôi.
Như Hanh Nguyen đã nói, không tính đến những ông chồng trăng hoa, còn lại thì cách ứng xử và hành vi của chồng có làm ta hạnh phúc hay đau khổ hay không, một phần rất nhiều phụ thuộc vào chính chúng ta. Trước tiên ta nên thay đổi quan niệm của mình, đừng tự làm hại mình bằng những ý nghĩ như là tình yêu đã hết, tận thế rồi, vô phương cứu chữa... Hãy tự nghĩ rằng chồng chúng ta đang gặp rắc rối, và chỉ có ta mới giúp anh ấy gỡ được rắc rối này.
Thường thì ít ai giữ được bình tĩnh mà phân tích trái phải thiệt hơn, nhưng nếu muốn tránh đau khổ thì cố gắng bình tĩnh được là ta đã làm tốt một bước. Vì nếu phụ nữ giữ được vẻ tự tin, không dồn ép chồng vào tình trạng căng thẳng thì chính anh chồng sẽ tỉnh táo mà xem xét lại vấn đề. Tôi thấy rằng nhiều ông chồng chỉ định “thay đổi không khí” một chút theo bản năng thôi, nhưng vì bà vợ làm um sùm quá, căng thẳng quá, mệt mỏi quá, mất mặt quá… nên cuối cùng chuyện bé đã được xé thành to.
Hậu quả là gia đình tan nát, con cái đau lòng mà chẳng ai trong số họ được vui vẻ hạnh phúc cả. Nếu ta bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá lại mọi vấn đề, tìm ra nguyên nhân, động cơ, mục đích... của sự việc thì chắc chắn ta sẽ đạt được phần nhiều những gì ta đang muốn. Đó là chưa nói đến việc không có ông chồng nào muốn vợ đối xử như một cái “ví tiền” hay vật sở hữu, để khi xảy ra chuyện thì các bà nhảy vào tranh cướp như Hanh Nguyen đã phân tích.
Nói như vậy không có nghĩa là các đức lang quân tha hồ vui chơi giải trí, còn phụ nữ thì phải vắt óc nghĩ kế lôi kéo họ về phía mình. Chỉ là mình cần xử sự cho sáng suốt, nếu mình còn yêu và còn muốn giữ cha cho con thôi. Còn nếu ta đã hết yêu rồi thì không nên tốn một ngày nào để suy nghĩ về kẻ “phản bội” đó làm gì. Hãy sống cho bản thân, hãy làm công việc mình yêu thích, hãy chăm sóc con cái và những người mà làm điều đó ta thấy vui, hãy kiếm tiền, shopping… hãy yêu bản thân ta trước khi ai đó nghĩ đến mình các bạn ạ.
Tôi đã gặp rất, rất nhiều hoàn cảnh với câu chuyện ngoại tình. Nói chung “mỗi cây mỗi hoa” nhưng rốt cuộc ai sáng suốt sẽ làm chủ tình hình và sẽ giữ được cuộc sống cân bằng vui vẻ. Sẽ chẳng hề dễ dàng để vượt qua khủng hoảng, nhưng nếu còn yêu, bạn hãy cố lên nhé. Khi đã qua sóng gió rồi, bạn đừng nhắc lại “tội lỗi” của chồng dù bất cứ hoàn cảnh nào. Vì có thể chính ta lại nhắc chồng nhớ đến người kia trong khi anh ta thì đã quên rồi.
Tôi hy vọng không làm ai bất bình vì đã đồng tình với quan điểm của Hanh Nguyen và ai có ý kiến đóng góp xin vui lòng email cho tôi:
Kính chúc tòa soạn và độc giả một năm mới an lành,
Anh Thi