Hôm 19/7, người chồng được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong tình trạng mất nhiều máu. Các bác sĩ chỉ có thể cầm máu và băng bó vết thương chứ không thể phục hồi dương vật vì không tìm thấy "cậu nhỏ".
Gia đình cho biết vợ bệnh nhân là người cắt đứt "của quý" chồng, sau đó bỏ đi và gọi điện cho mẹ chồng đến đưa anh vào viện cấp cứu. Theo lời người nhà thì vợ nạn nhân đã mang bộ phận sinh dục của chồng đi theo để "giữ làm kỷ niệm".
Khi hồi tỉnh, bệnh nhân kể thời gian qua vợ anh nhiều lần gây gổ vì nghi ngờ chồng gian díu với người khác. Trưa cùng ngày, chị pha cà phê cho chồng uống, một lúc sau anh không biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy thấy đau phần dưới bụng thì chuyện đã rồi.
Xuân Mai