Không phải không có người theo đuổi mà là tôi không thấy có tình cảm với ai. Tôi sống tốt với mọi người, thu nhập tốt, có khoản tiết kiệm và cảm thấy hài lòng với cuộc sống.
Tết năm nay sao tôi thấy mệt mỏi quá. Bố mẹ buồn chán vì gần 30 tuổi tôi vẫn chưa đưa ai về nhà, cũng không nhận lời người theo đuổi bao lâu nay. Tôi không thích bạn đấy và từng thẳng thắn nói rõ nhưng bạn bảo vẫn muốn đợi. Họ hàng đến chơi hỏi han rất nhiều, bảo tuổi này còn kén chọn gì, thêm năm nữa sẽ không ai thèm đến. Điều khiến tôi dằn vặt nhất là hôm trước đi chơi với hội bạn thân, đứa cuối cùng chưa chồng trong nhóm trừ tôi thông báo đã ra mắt gia đình hai bên, thế mà nhất quyết không nói cho tôi biết chút thông tin nào khác. Các bạn khác trong nhóm đều biết trừ tôi. Trong thoáng chốc, tôi thấy tủi thân và ghen tị ghê gớm, trong đầu có những suy nghĩ không hay. Đêm đó tôi về trằn trọc mãi, cảm thấy xấu hổ vì mình đã có những suy nghĩ ích kỷ như thế, ghen tị với chính hạnh phúc của bạn. Tệ hơn tôi bắt đầu nghĩ hay là cứ kệ, nhận lời cưới đại cho xong để bằng bạn bằng bè.
Tôi không dám tâm sự điều này với ai, cảm thấy thẹn với lòng mình vì đã có những suy nghĩ trên. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người giúp tôi gỡ được nút rối cảm xúc này. Xin chân thành cảm ơn.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.