From: Thanh
Sent: Tuesday, August 03, 2010 1:22 PM
Khi anh Đức lên tiếng như vậy thì anh ta không thể nào chịu nổi, đó là sự không tin tưởng, tha thứ cho chồng nhưng không tin tưởng thì khó sống với nhau.
Nếu có ghen cũng đừng thái quá, như anh Đức kể tôi thấy không khí gia đình như vậy ngột ngạt quá, có lẽ phải xa nhau thời gian rồi mới xem rằng có sống thoải mái với nhau không. Lỗi lầm mà cứ khơi lại hoài thì gia đình không hạnh phúc. Thôi anh Đức chịu đựng như vậy hết đời đi nếu có thể chịu đựng. Đôi khi sự ghen tuông không minh mẫn làm có người bị ghen vừa thấy xúc phạm, mặc cảm.
Vết thương nào cũng có thể lành, thời gian sẽ phôi pha tất cả. Nếu anh Đức có tính trăng hoa thì sự "say nắng" có thể lặp lại nhiều lần, còn nếu vì một giây phút yếu lòng thì đừng nhắc lại bằng những hành động ghen tuông thái quá. Vợ anh Đức phải nghĩ đến danh dự của mình nữa.
Như vậy thì mình cũng thật đáng thương, mình cũng hãy thương cho thân mình nữa chứ, đừng có làm đau khổ thêm cho mình nữa. Vì sự ghen tuông nó cũng làm cho tâm hồn thêm bị đày ải mà thôi.
Hãy bỏ qua và bước vào trang đời mới.