Đã có những lo ngại về khả năng ra sân của Steven Gerrard sau khi anh dính chấn thương trong lúc phục vụ Liverpool thi đấu ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua (hòa 1-1 trên sân của Chelsea). Nhưng kết quả kiểm tra gần đây cho thấy vấn đề không nghiêm trọng và anh đã được phép cùng đội sang Thụy Điển.
Nếu đủ sức thi đấu, tiền vệ sinh năm 1980 sẽ có trận đấu thứ 100 cho đội tuyển Anh, nối gót các bậc đàn anh Peter Shilton (125 trận), David Beckham (115), Bobby Moore (108), Bobby Charlton (106) và Billy Wright (105).
HLV Roy Hodgson của đội tuyển Anh cảm thấy mừng cho cậu học trò khi anh sắp đạt đến một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp. "Bất cứ ai khi có 100 trận đấu cho đội tuyển quốc gia nhất định phải là một cầu thủ tuyệt vời", ông nói. "Trong quãng thời gian đó, bạn có thể thức dậy sau một trận đấu và được người ta tung hô là "Quý Ngài Vĩ Đại", nhưng cũng có những lúc bạn bị chỉ trích chẳng ra gì".
"Đó là điều tất yếu của cuộc chơi, nhưng kể từ khi được trao băng đội trưởng thi đấu ở Euro 2012 đến nay, Gerrard đã ứng xử rất tốt cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi mình là huấn luyện viên của Gerrard vào đúng thời điểm cậu ấy đạt cột mốc 100".
"Điều khiến Gerrard trở thành một thủ quân xuất sắc là khả năng - một thứ cực kỳ quan trọng giúp cậu ấy nhận được sự tôn trọng của cả tập thể. Thứ khiến cậu ấy nổi bật lên so với nhiều người đó là sự chín chắn, sự toàn tâm toàn ý cho bóng đá".
Trong số 99 trận có mặt Gerrard, tuyển Anh thắng 64 lần, chiếm khoảng 65%. Ngôi sao của Liverpool được đeo băng thủ quân 24 trận trong số đó (thắng 13 lần). Anh đã đóng góp 19 bàn thắng cùng 19 đường chuyền thành bàn cho đồng đội.