Gerrard là đội trưởng tuyển Anh dưới trướng Capello dự World Cup 2010. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tiền vệ Liverpool nhận được sự tin tưởng tuyệt đối nơi ông thầy người Italy.
Dưới thời Capello, Gerrard chỉ là sự lựa chọn thứ ba mang băng đội trưởng, sau khi Rio Ferdinand và John Terry đều gặp chấn thương trước các giải đấu lớn.
![anh01-6599-1402144288.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/06/07/anh01-6599-1402144288.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gG6tWX3a9N1-18odpWawqA)
Gerrard vẫn trách ông thầy cũ dù Capello đã từ nhiệm ở tuyển Anh từ tháng 2/2012.
"Tôi không rõ vì sao, nhưng Fabio chỉ tin tôi trong vai trò một cầu thủ, chứ chưa đến mức có thể cho tôi làm đội trưởng. Chúng tôi giữ quan hệ tốt và tôi thích làm việc cùng Fabio. Nhưng khi ấy, tuyển Anh còn có Ferdinand và Terry. Có lẽ Fabio cho rằng họ có đóng góp khác biệt hơn so với tôi", Gerrard chia sẻ.
Phải đến khi Roy Hodgson lên thay Capello, Gerrard mới được tin tưởng cho vị trí thủ lĩnh chính thức. Tiền vệ 34 tuổi vì thế rất cảm kích: "Fabio không xem tôi là đội trưởng số một của ông ấy, nhưng Roy thì ngược lại. Tôi biết tôi là lựa chọn đầu tiên của Roy và điều đó giúp tôi tự tin hơn rất nhiều".
World Cup 2014 rất có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng Gerrard phụng sự tuyển Anh. Ngôi sao cựu trào này từng 110 lần khoác áo "Tam Sư" và ghi 21 bàn. Kinh nghiệm và tư chất thủ lĩnh của Gerrard được kỳ vọng sẽ là vốn quý giúp Anh vượt qua bảng đấu tử thần (có Uruguay, Italy và Costa Rica) ở Brazil.
Anh Việt