![]() |
![]() |
Gerd Muller - Ronaldo, cuộc chiến xuyên qua hai thế kỷ |
Sau khi Ronaldo thiết lập kỷ lục mới với 15 bàn thắng tại các kỳ World Cup, có nhiều ý kiến cho rằng đương nhiên "người ngoài hành tinh" giỏi hơn huyền thoại gốc Đức, Gerd Muller. Vậy thì sao chúng ta không thử "giải trình" cặn kẽ tài năng của cả hai:
Gerd Muller: 14 bàn trong 13 trận
World Cup 1970: đá thủng lưới Marốc 1 bàn, Bulgaria 3 bàn, Peru 3 bàn (vòng bảng), Anh 1 bàn ở tứ kết, Italy 2 bàn ở bán kết.
World Cup 1974: vào lưới Áo 1 bàn (vòng bảng thứ nhất), Nam Tư cũ 1 bàn, Ba Lan 1 bàn (vòng bảng thứ hai), Hà Lan 1 bàn ở chung kết.
Ronaldo: 15 bàn trong 18 trận
World Cup 1998: Marốc 1 bàn (vòng bảng), Chile 2 bàn (vòng hai), Hà Lan 1 bàn ở bán kết.
World Cup 2002: Thổ Nhĩ Kỳ 1 bàn, Trung Quốc 1 bàn, Costa Rica 2 bàn (vòng bảng), Bỉ 1 bàn ở vòng hai, Thổ Nhĩ Kỳ 1 bàn ở bán kết, Đức 2 bàn ở chung kết
World Cup 2006: Nhật 2 bàn (vòng bảng), Ghana 1 bàn ở vòng hai
Về chuyên môn
![]() |
Gerd Muller tả xung hữu đột trong trận thắng Hà Lan ở chung kết World Cup 1974. |
Chơi ít trận hơn nhưng Gerd Muller đạt tỷ lệ ghi bàn cao hơn Ronaldo. Bên cạnh đó, "Der Bomber" luôn biết "nổ súng" trong các cuộc chạm trán đỉnh cao với Anh (bàn quyết định), Italy, Ba Lan (đội đoạt HC đồng năm 1974) và Hà Lan (bàn quyết định).
Ngược lại, "người ngoài hành tinh" lập công nhiều hơn khi gặp các đội bóng nhỏ. Dĩ nhiên cũng phải kể tới các bàn quyết định ở trận bán kết và chung kết năm 2002, song ở thời điểm đó, rõ ràng hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ và Đức không được đánh giá cao như của Anh, Pháp, Italy hay Argentina.
Nói tới đây, có vẻ như Ronaldo hơi lép vế. Song có một thực tế hiển nhiên rằng bóng đá ngày nay chú trọng phòng ngự hơn thủa trước rất nhiều. Các hậu vệ chơi tinh quái, và luôn nghĩ ra vô số tiểu xảo nhằm ngăn cản tiền đạo đối phương ghi bàn. Theo một con số điều tra không chính thức, nhiệm vụ đầu tiên của 70% số đội bóng ra sân là không để thủng lưới. Vì vậy, 15 bàn của Ronaldo vẫn có thể coi như một kỳ tích.
Chính huyền thoại Gerd Muller cũng lên tiếng thừa nhận: "Duy trì thể lực và phong độ tốt nhất trong nhiều năm, ở kỷ nguyên bóng đá khắc nghiệt ngày nay, là việc cực kỳ khó khăn". Nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc "đức vua" đã chấp nhận trao ngôi báu cho người thừa kế xứng đáng.
![]() |
Khi còn đá cho Barcelona, Ronaldo (trái) từng đi bóng qua 6 cầu thủ trước khi ghi bàn. |
Những đánh giá khác của giới chuyên gia sân cỏ châu Âu
Gerd Muller: thấp, mập, xử lý bóng vụng về, tốc độ kém, nói chung là chẳng có biểu hiện gì của một ngôi sao sân cỏ. Tuy nhiên, Muller có khả năng tăng tốc cực nhanh trong cự ly ngắn, kỹ thuật không chiến hoàn hảo và ẩn chứa bản năng ghi bàn không thể tin nổi. Cặp chân ngắn giúp Muller giữ thăng bằng cực tốt, cộng thêm gia tốc, là nguyên nhân khiến nhiệm vụ kèm anh là một cực hình cho các hậu vệ đối phương.
Ronaldo: chơi đầu không hay nhưng có tốc độ phản lực, kỹ thuật xử lý bóng đạt tới trình độ thượng thừa, và nhạy cảm ghi bàn tuyệt diệu. Nếu như Gerd Muller khiến đối phương kinh ngạc khi bóng nằm gọn trong lưới, thì Ronaldo buộc hàng thủ đối phương lo lắng khi có bóng trong chân. Nếu như Gerd Muller có lối di chuyển như "bóng ma" thì Ronaldo là hiện thân của kiểu chơi "chinh phục".
Thành tích cá nhân |
* Gerd Muller: vua phá lưới Euro 1972. Ghi 68 bàn trong 62 trận đấu quốc tế cho đội tuyển Đức (1966 - 1970), và 365 bàn trong 427 trận tại Bundesliga (1964 - 1979) * Ronaldo: ghi 62 bàn trong 95 trận quốc tế, và 205 bàn trong 262 trận tại các CLB (3 giải vô địch quốc gia khác nhau: Brazil, Italy, Tây Ban Nha). |
Thiên Thanh