Nhà có 5 chị em, 4 gái một trai nên cậu út nhà tôi được cưng chiều khỏi phải nói. Ba mẹ sanh út khi đã bốn chục tuổi, khi các chị đều đã lớn nên có thể nói út như có tới năm bà má lo lắng cho vậy. Từ nhỏ đến lớn từ miếng ăn giấc ngủ út đều được bốn bà chị lo cho đến tận răng.
Được cưng là như vậy nhưng út không hề ỷ lại hay hư hỏng. Ngay từ nhỏ út nhà tôi đã học giỏi và chăm chỉ vô cùng. Nhận được sự săn sóc từ những người phụ nữ không làm em tôi ỷ lại mà như út nói, càng nhận được sự yêu thương của chị và của mẹ em lại càng cảm thấy thương và trân trọng phái yếu hơn.
Với người chị như tôi có vất vả mấy mà biết em hiểu chuyện vậy tôi cũng thấy ấm long.
Năm nay các chị cũng gần bốn chục rồi thì cậu út mới tốt nghiệp ra trường đi làm. Út nhà tôi giỏi lắm, ngay từ khi đi học đã chăm chỉ đi làm thêm viết bài cộng tác cho các báo về thể thao. Rồi còn tham gia các hoạt động xã hội nữa. Thấy nó cứ mải mê như vậy các chị thắc mắc vậy thằng nhỏ này lấy thời gian đâu mà yêu đương. Hơn hai chục tuổi đầu rồi chứ đâu còn ít nữa.
Rồi tốt nghiệp ra trường nó còn ham làm dữ nữa. Đàn ông con trai mà nó theo nghề viết lách đó. Nghe nói nó làm việc viết lách gì đó cho mấy công ty quảng cáo. Các chị thì chả hiểu gì cứ đinh ninh là em mình chắc đi vẽ mấy cái bảng quảng cáo treo đầy đường rồi. Cứ tặc lưỡi bảo sao làm cái nghề gì cực dữ vây út ơi.
Chắc công việc đó bận lắm mà út đi làm tối ngày. Những đợt gần Tết này cả khuya mới về, về rồi cũng nghe điện thoại lien tục, nhiều khi đi đường cũng thấy nó nghe nữa. Má tôi đọc tin dạo này người đi đường bị cướp giật nhiều quá, thấy nó đi tối ngày vậy má lo lắm.
Rồi hôm bữa thằng con lớn của chị Hai nói các dì mua tặng cậu út cái Gear đi. Tụi tôi nào có biết Gear nó là cái gì thì thằng nhóc mới nói Gear đó như cái đồng hồ mà kết nối được với cái điện thoại Note của cậu út đang xài, đi đường có thể nhận điện thoại coi tin nhắn mà không phải móc điện thoại ra. Thôi thì các chị già không hiểu gì về mấy cái đồ của bọn trẻ, nhưng nghe nói vừa nhận được điện thoại mà không phải móc cái máy ra nghe giữa đường là cũng yên tâm rồi.
Vậy nên tết này 4 chị gom tiền vào mua tặng cậu út cái Gear nha. Út lớn đi làm rồi chả bao giờ chịu nhận quà gì của các chị nhưng thôi đã là Tết, mà là quà tết tặng vì yêu thương nhau nữa nên út nhận cho các chị mừng.
Trần Thu Thảo
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |